Thái Hà (19.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ảnh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” (Mt 6,19-23).

Chiara Lubich, sáng lập viên của Phong trào Focolare – Tổ ấm, đã từng chia sẻ: “Có bao nhiêu người bạn gập gỡ trong ngày sống, từ sáng đến tối, bạn có nhìn thấy Đức Giêsu nơi họ? Nếu con mất bạn đơn sơ thì người nhìn qua đó là Thiên Chúa.” Con mắt vốn được ví là cửa sổ tâm hồn, là nơi ta tiếp nhận ánh sáng và nhận diện mọi thứ xung quanh.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu gọi con mắt là đèn, là nơi thắp sáng có tính chất quyết định cho toàn thân thể: “Nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối.” Có thể thấy rằng, ngọn đèn của thân thể sáng hay tối phụ thuộc hoàn toàn ở cách nhìn và chọn lựa của mỗi người.
Sống trong “thế giới phẳng” với những mảng sáng tối lẫn lộn, sẽ thật khó để ta có thể phân định và chọn cho mình những góc nhìn tốt cho cánh cửa tâm hồn. Sứ điệp Lời Chúa là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta về những điều chúng ta nhìn và cách chúng ta xem.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng đôi mắt của mình một cách đơn sơ nhưng cẩn trọng, rộng mở nhưng khôn ngoan, nhanh nhẹn nhưng tỉnh táo, để chúng con thấy Chúa trong sự hiện diện của những thụ tạo xung quanh chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà