Nam Trung Bộ oằn mình trong lũ lịch sử: Hàng chục người thiệt mạng

Cơn lũ kéo dài 5 ngày (16-20/11) tại miền Trung và Tây Nguyên đã gây ra thảm họa nặng nề, cướp đi sinh mạng của 41 người và khiến 9 người mất tích tính đến tối 20/11. Đăk Lăk (16 người chết) và Khánh Hòa (14 người chết, 9.000 căn nhà bị ngập) là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Mưa lớn khiến mực nước tại nhiều sông dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử. Tại TP Quy Nhơn (Gia Lai), nước dâng dữ dội, ngập sâu hơn 2 mét, thậm chí có nơi vượt 3 mét, buộc nhiều người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Công tác giải cứu gặp muôn vàn khó khăn do dòng chảy xiết, địa hình hiểm nguy, và nguy cơ điện giật từ cột điện, hàng rào sắt bị ngập sâu.

Xin cầu nguyện cho anh chị em chúng ta tại Miền Trung và Tây Nguyên. Xin Chúa thương gìn giữ anh chị em chúng ta trước cảnh lũ lụt kinh hoàng này.

Bệnh viện tâm thần Quy Nhơn ngập hết tầng trệt, nhân viên y tế phải chặt thân chuối, cột dây thừng kết thành bè để chở thức ăn cho 481 bệnh nhân. – https://vnexpress.net
Một số người dùng thùng xốp, phao tự chế luồn lách bên những trụ điện để thoát ngập. Hai ngày nay, khu vực này mất điện do mưa lớn, lũ dâng cao. – https://vnexpress.net
Người dân Quy Nhơn tránh trú tại các nhà cao tầng khi toàn bộ tầng một ngập sâu 3 m, sáng 19/11. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật – https://vnexpress.net
Người dân Quy Nhơn được đội cứu hộ dỡ mái nhà cứu ra ngoài, sáng 19/11. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật – https://vnexpress.net
Long Nhật (đeo đèn pin) đưa cụ bà ngoài 70 tuổi ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai đến nơi an toàn, ngày 19/11. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật – https://vnexpress.net
Lực lượng chức năng dùng ca nô cứu hộ người dân tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk (xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) – Ảnh ĐĂNG QUANG – https://tuoitre.vn

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp từ báo mạng của vnexpress.nettuoitre.vn