Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

Theo lời mời của Đại sứ Ukraina, ngày 03/12/2025, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Tu viện DCCT Hà Nội, TGP Hà Nội, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho các nạn nhân nạn Holodomor. Đến tham dự thánh lễ có Đại sứ Ukraina Oleksandr Gaman cùng hơn 20 đồng nghiệp của ông, và có các Đại diện của ngoại giao đoàn: Đại sứ Thụy sĩ, Đại sứ Bỉ, Đại sứ Ý, Đại sứ Mỹ, Đại sứ Ba Lan và Đại sứ Áo.

Về phía nhà thờ có Cha Bề trên Chính xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Hội, cùng quý Cha quý Thầy thuộc Tu viện Hà Nội, và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Thánh lễ được diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm qua sự hiện diện và chủ sự của Đức Tổng Marek Zalewski. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nói: Hôm nay, chúng ta quy tụ nhau với tâm hồn vừa nặng trĩu vừa hy vọng. Nặng trĩu—bởi vì chúng ta nhớ đến nạn diệt chủng Holodomor, nạn đói do con người gây ra đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người ở Ukraina vào đầu những năm 1930; một nạn đói không phải do hạn hán, mà do sự tàn ác cố ý. Nhưng hy vọng—bởi vì là những người Kitô hữu, chúng ta tin rằng ngay cả trong những thung lũng tăm tối nhất của nhân loại, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi dân Người.

Đức Tổng viện dẫn trong Tin Mừng hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu nói những lời giản dị nhưng vô cùng thương xót: “Thầy chạch lòng thương đám đông này, vì họ đã ở cùng Thầy ba ngày rồi mà không có gì ăn.” Chúa Giêsu nhìn thấy cơn đói, Người nhìn thấy sự kiệt sức, Người nhìn thấy phẩm giá của mỗi người trong đám đông. Và lòng Người rung động. Chúa chúng ta không ngoảnh mặt trước những nhu cầu của con người; Người bước tới và cứu giứp.

Cuối Thánh lễ, Đại sứ Ukraina đã có đôi lời chia sẻ và nói lên tâm tình cảm ơn của ông đối với Đức tổng Khâm sứ, quý Cha nhà Dòng, các Vị khách mời trong đoàn ngoại giao, cùng toàn thể giáo dẫn tín hữu đến tham dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân hôm nay.

Một lời nguyện của họ như được kết lại trong ngày lễ: “Chúng ta tin rằng ánh sáng của Đức Kitô mạnh hơn bất cứ bóng tối nào, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn những người đã thiệt mạng trong thảm họa Holodomor. Chúng ta cầu nguyện cho Ukraine và cho tất cả các quốc gia mang trong mình những vết thương lịch sử. Xin cho trái tim của các nhà lãnh đạo và của chúng ta, giống như trái tim Chúa Kitô, được rung động. Xin cho sự tưởng nhớ của chúng ta trở thành một công trình công lý”.

Truyền Thông Thái Hà