
Bài suy tư này gợi lên một thực trạng đáng suy nghĩ: tại những nơi gặp nhiều khó khăn như Nigeria, các tín hữu vẫn tham dự Thánh lễ rất đông; trong khi tại nhiều quốc gia khác, dù điều kiện thuận lợi hơn, số người tham dự lại giảm sút.
Tại Philippines, một khảo sát năm 2023 cho thấy chỉ khoảng 37% người Công giáo tham dự Thánh lễ hằng tuần, dù người Công giáo chiếm đa số dân số. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết của việc tái loan báo Tin Mừng cho chính những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Hai vị mục tử tại Philippines đã đưa ra những gợi ý sâu sắc giúp canh tân đời sống đức tin, từ đó có thể làm gia tăng việc tham dự Thánh lễ.
1. Loan báo Tin Mừng bằng đời sống và câu chuyện
Trong bài phát biểu tại Đại hội Truyền giáo Á Châu năm 2025, Đức Hồng y Virgilio David nhấn mạnh rằng:
- Người Á Châu đón nhận chân lý không chỉ qua lý luận,
- nhưng qua câu chuyện, ký ức và kinh nghiệm sống.
Ngài mời gọi các Kitô hữu:
- đừng áp đặt hay tranh luận gay gắt,
- nhưng hãy làm chứng bằng đời sống, lòng cảm thông và sự hiện diện.
Điều này phản ánh chính cách Chúa Giêsu Kitô đã hành động trên đường Emmau:
Người không mặc khải ngay bằng lời nói, nhưng qua cử chỉ bẻ bánh.
👉 Bài học thiêng liêng:
Người ta sẽ đến với Thánh lễ không chỉ vì được “thuyết phục”, nhưng vì họ “được chạm đến” bởi một đời sống đức tin sống động.
2. Khôi phục bữa cơm gia đình – không thiết bị điện tử
Trong dịp lễ Thánh Gia Thất, Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera đã mời gọi các gia đình:
“Hãy để điện thoại xuống và bắt đầu trò chuyện với nhau.”
Ngài nhận xét rằng trong nhiều gia đình:
- cha mẹ và con cái không còn đối thoại,
- mỗi người bị cuốn vào thế giới riêng qua màn hình.
Trong khi đó, bữa ăn gia đình lại là nơi:
- xây dựng tình hiệp nhất,
- truyền đạt đức tin cách tự nhiên và thuyết phục.
👉 Một gia đình biết lắng nghe nhau
→ sẽ dễ cùng nhau đến với Thánh lễ
→ vì họ đã sống tinh thần hiệp thông ngay tại nhà.
3. Tái khám phá ý nghĩa đích thực của gia đình
Cũng trong bài giảng ấy, Đức Tổng Giám mục Garcera nhắc đến một hiện tượng đáng suy nghĩ: nhiều người ngày nay có xu hướng đồng hóa thú cưng với con cái, dẫn đến sự lẫn lộn về ý nghĩa của gia đình.
Ngài mời gọi các tín hữu suy nghĩ lại:
- Gia đình là gì theo ý định của Thiên Chúa?
- Đâu là vai trò của cha mẹ và con cái?
Lời của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vẫn luôn mang tính thời sự:
“Gia đình ra sao, xã hội sẽ như vậy.”
👉 Khi gia đình sống đúng ơn gọi của mình:
- đức tin sẽ được nuôi dưỡng,
- và việc tham dự Thánh lễ sẽ trở thành một phần tự nhiên của đời sống.
✨ Kết luận
Việc gia tăng số người tham dự Thánh lễ không chỉ đến từ:
- các chương trình mục vụ,
- hay những lời kêu gọi bên ngoài,
nhưng trước hết đến từ:
- một đức tin được sống cách cá vị,
- một gia đình hiệp nhất và cầu nguyện,
- và một chứng tá âm thầm nhưng sống động giữa đời.
Khi người Kitô hữu thực sự gặp gỡ Đức Kitô trong đời sống hằng ngày, họ sẽ tự nhiên khao khát gặp Người nơi Bí tích Thánh Thể.
Ước gì mỗi chúng ta biết trở nên chứng nhân của niềm tin, để chính đời sống mình trở thành lời mời gọi tha nhân: “Hãy đến và xem” hãy đến tham dự Thánh lễ, nơi Đức Kitô đang hiện diện.
Simone Lorenzo-Peckson – aleteia.org