Chúa Nhật Chúa Phục Sinh_Lễ Trọng: Sức mạnh của tình yê

Thái Hà (05.04.2026) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,1-9)

Trong lá thư số 301, thánh Catarina Siêna viết: “Khi chúng ta thấy bản thân mình được Thiên Chúa yêu thương quá đỗi đến nỗi không sao tả xiết, chúng ta sẽ chạy theo tình yêu, yêu Thiên Chúa, và yêu bất cứ điều gì mà Thiên Chúa yêu nhất”.

Bà Maria Mađalêna là người gắn bó với Đức Giêsu. Bà chứng kiến Đức Giêsu trút hơi thở và được chôn trong mộ. Vì lòng yêu mến, mới sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà đã đi ra mộ Chúa. Khi thấy ngôi mộ chứa xác Đức Giêsu trống không, bà liền chạy về báo cho ông Phêrô và môn đệ Chúa yêu.

Chúng ta biết rằng, bà Maria chỉ thấy ngôi mộ trống và không thấy Chúa là đương nhiên, vì Chúa đã sống lại thật. Nhưng lúc này, bà chưa nhận ra Đức Giêsu đã phục sinh. Bà vẫn đang đau buồn và không nghĩ gì khác ngoài cái chết của Thầy. Bà đang bị bóng tối của sự chết đè nặng lòng mình.

Tuy nhiên, thái độ của bà cho chúng ta thấy được tình yêu to lớn mà bà đã dành cho Đức Giêsu. Bà đã đón nhận tình yêu mà Chúa ban cho bà, giờ đây bà đáp lại tình yêu đó với tất cả con người của mình. Chính tình yêu là chía khóa mở ra cánh cửa tâm hồn để bà nhận ra Chúa sau này. Bà là người đầu tiên được gặp Chúa sau khi Người phục sinh.

Bà Maria Mađalêna là mẫu gương tuyệt vời cho người môn đệ của Chúa. Người đi theo Chúa cũng được mời gọi có cùng một tâm tình giống như của bà: gắn bó với Đức Giêsu và bày tỏ lòng mến đối với Người, cho dù vẫn còn đó những điều tối tăm mù mịt chưa thể hiểu hết. Chính lòng yêu mến thúc đẩy chúng ta hướng về Chúa và là khởi đầu cho việc nhận ra Chúa Phục Sinh trong cuộc đời này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức ái nồng nàn, để chúng con biết nhận ra Chúa luôn hiện diện cùng chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể đứng vững trước những khó khăn thử thách của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…