Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh: Can đảm lên

Thái Hà (18.05.2026) – Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn, khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian?” (Ga 16,29-33).

Đại văn hào Mark Twain đã từng nhận định: “Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi báo trước viễn cảnh khó khăn trong tương lai mà các môn đệ sẽ gặp phải, Đức Giêsu đã khích lệ các ông: “Can đảm lên! Thầy đã thăng thế gian.” Có thể nói, nối gót Đức Giêsu là bước chân vào một cuộc phiêu lưu. Và có lẽ, các môn đệ cũng đã cảm nếm được những cung bậc cảm xúc khác nhau khi đi theo Người: hoang mang khi thấy Người quyền năng, phấn khởi vì nhờ danh Người mà trừ được quỷ, hoảng sợ khi Người bị bắt và chịu chết, hạnh phúc khi biết Người phục sinh… Dù trong hoàn cảnh nào, Đức Giêsu cũng luôn mang đến sự bình an cho các ông.

Cuộc sống của chúng ta có không ít thăng trầm: đầy niềm hoan lạc, nhưng cũng không thiếu nỗi u sầu. Dù vậy, Người vẫn ở bên đồng hành với chúng ta và không ngừng an ủi: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, những lúc gặp phiền muộn, sợ hãi, lời Ngài đã thật sự xoa dịu tâm hồn chúng con; xin Chúa tiếp tục ở bên và nâng đỡ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…