Thái Hà (17.05.2026) – Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,16-20)

Trong bài thơ Niêm tin, thì sĩ Trầm Vân đã viết: “Mừng cho ai (củ niềm tin/ Hồng ân rải xuống ơn trên nhiệm màu/ Vượt qua bao nỗi khổ đau/ Tấm lỏng bác đi bắc cầu yêu thương” Trước khi về trời với Chúa Cha, Đức Giêsu đã hiện ra với Tông đồ rại Galilé để sai các ông đi đến với muôn dân. Tuy nhiên, dủ Người đã sống lại thật và nhiều lần hiện ra với các môn đệ, nhưng vẫn còn vài người trong số họ hoài nghỉ. Chúa phục sinh đã là một điều hiến nhiên và đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng ấy, vậy mà không ít người vẫn còn do dự, chưa hoàn toàn xác tín.
Chúng ta vẫn thường nghe câu châm ngôn của người Rôma: Không ai có thể cho cái mà mình không có.” Cũng vậy, nếu đức tin cửa chúng ta còn chưa vững, thì làm sao chúng ta có thể đem niềm tin ấy chia sẻ cho anh chị em mình? Do đó, trước khi mang Tin Mừng đến cho muôn dân, chúng ta cần chuẩn bị hành trang đức tin của mình thật đầy đủ và chắc chắn.
Chúng ta đang sống giữa một xã hội đang không ngừng phát triển – một xã hội năng động đề cao tính thực nghiệm. Giữa bối cảnh ấy, niềm tin tôn giáo nói chung đã trở thành những điều mơ hổ, viền vông. Thế nhưng, sức sống của Hội Thánh không bao giờ tàn lụi, không phải bởi niềm tin vững mạnh của chúng ta, nhưng là bởi chúng ta luôn được Chúa đồng hành với lời hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thể.”
Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” Tắt nhiên, Người không để chúng ta cô đơn trong sứ vụ của mình, nhưng luôn ở bên chở che và phù trợ chúng ta trên con đường loan báo Tin Mừng. Và điều chúng ta cần làm là vững tin vào Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, dù Ngài đã phục sinh vinh hiển, nhưng vì đức tin non kém của bản thần, chúng con đôi khi vẫn còn hoài nghi; xin thương nâng đỡ chúng con, để chúng con đủ sức hoàn thành sứ mạng Ngài trao phó. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà