Thái Hà (26.06.2026) – Bấy giờ, có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, nêu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đức Giê-su giơ tay dụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. (Mt 8,1-4)

Đức cha Jean Cassaigne đã sống và phục vụ ở trại phong Di Linh, Lâm Đồng. Sau này, chính ngài cũng đã nhiễm bệnh. Dù vậy, ngài vẫn tin tưởng và cảm tạ Chúa: “Chúa quyền uy, với lòng nhân ái vô biên, đã cho tôi được nên giống như họ.”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc người phong hủi đến xin Đức Giêsu cho mình được sạch. Đức Giêsu hiểu được đau đớn thể xác lẫn tinh thần của người bệnh nên động lòng trắc ẩn trước lời xin chân thành của anh. Người giơ tay đụng vào anh và chữa lành cho anh. Phép lạ này vừa cho thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa, vừa biểu lộ lòng trắc ẩn thẳm sâu của Thiên Chúa trước những nỗi đau của con người.
Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn luôn chờ đợi người Kitô hữu đến với Người để được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi chúng ta là con người yếu đuối mang trong mình căn bệnh do tội lỗi gây ra. Vì thế, chúng ta hãy phó thác vào tình yêu của Đức Giêsu, hãy để cho Người chạm vào và chữa lành chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, để chúng con can đảm đến với Ngài để được chữa lành những đớn đau. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà