Cuộc gặp giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế tại Philippines

Cuộc gặp gỡ Giới trẻ Anphongsô lần thứ II (viết tắt là AYG 2) – quy tụ các bạn trẻ thuộc các tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế khu vực Á Châu và Châu Đại Dương – đã chính thức khai mạc tại Cebu, Philippines, vào ngày 12 tháng 5 và sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 5 năm 2026.

Ngay từ buổi sáng đầu tiên, bầu khí của AYG 2 đã thật đặc biệt. Sân cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Baclaran tràn ngập niềm vui, sự ấm áp và háo hức. Khi các đoàn vừa đến nơi, mọi người đã được chào đón bằng những điệu múa truyền thống duyên dáng, tiếng nhạc rộn ràng và những nụ cười thân thiện. Mọi mệt nhọc của hành trình dài dường như tan biến trước bầu khí hân hoan của ngày hội ngộ.

Các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và nước chủ nhà Philippines. Dù khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, tất cả nhanh chóng được liên kết với nhau bằng tinh thần huynh đệ. Không còn khoảng cách hay ngại ngùng; tình bạn được hình thành qua những lời chào đơn sơ, những tiếng cười và những tấm lòng rộng mở.

Sau phần ghi danh, mọi người quy tụ tại hội trường Romano Hall, được đặt theo tên cha Rudy Romano – linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã mất tích trong thời kỳ bạo lực chính trị thập niên 1980. Nơi đây không chỉ mang sức sống của cuộc gặp gỡ hiện tại mà còn gợi nhớ chứng tá đức tin, sự hy sinh và lòng can đảm.

Trong hội trường, bầu khí càng thêm sôi động khi mỗi đoàn lần lượt giới thiệu bản thân bằng những bài hát, điệu múa, khẩu hiệu và các tiết mục đầy vui tươi. Tiếng cười và những tràng pháo tay vang khắp căn phòng. Các MC và ban tổ chức đã giữ cho chương trình luôn sống động và đầy sức trẻ.

Nhiều tham dự viên quốc tế vừa trải qua chuyến đi xuyên đêm nên không tránh khỏi mệt mỏi. Dù đôi mắt còn nặng trĩu vì thiếu ngủ, tinh thần liên đới vẫn thật mạnh mẽ. Mọi người động viên nhau tỉnh táo, tham gia hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Khi được hỏi: “Bạn hy vọng khám phá điều gì nơi Philippines?”, những câu trả lời vừa chân thành vừa đậm nét trẻ trung đã khiến cả hội trường bật cười. Một bạn chia sẻ:

“Mình muốn gặp gỡ những người bạn mới từ các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở các nước khác.”

Một người khác hào hứng nói:

“Mình muốn thử lechon (heo quay nguyên con), balut (trứng vịt lộn) và các món ăn Philippines khác!”

Sau giờ cơm trưa, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ vài giờ chợp mắt cũng đủ giúp mọi người lấy lại sức lực. Đến 4 giờ 30 chiều, các tham dự viên lại quy tụ tại Romano Hall, tiếp tục được đón tiếp bằng lòng hiếu khách nồng hậu của người Philippines với thức ăn và những nụ cười thân thiện.

Sau đó, tất cả cùng tiến về nhà thờ Baclaran – Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – để tham dự Thánh lễ khai mạc.

Thánh lễ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều với nghi thức rước Thánh giá AYG thật trang nghiêm. Đại diện các quốc gia cùng nhau cung nghinh Thánh giá tiến vào thánh đường. Toàn thể cộng đoàn đứng lên và vỗ tay xúc động. Trong giây phút linh thiêng ấy, mọi hy sinh, khó nhọc và hy vọng của người trẻ từ nhiều quốc gia như được quy tụ dưới chân Thánh giá Đức Kitô.

Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất là khi linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được hạ xuống gần cộng đoàn dân Chúa. Như thể chính Mẹ Maria đang bước đến gần để ôm lấy đoàn con của mình. Không chỉ con cái tìm đến với Mẹ, nhưng dường như chính Mẹ cũng tiến đến để đón nhận và yêu thương từng người.

Thánh lễ khai mạc AYG 2 được cử hành trong bầu khí cầu nguyện, hiệp nhất và tình huynh đệ sâu xa. Đức cha Marcelino Antonio Maralit Jr. chủ sự Thánh lễ, cùng với cha Kimmy Ndelo – Điều phối viên Hội nghị Á Châu – Châu Đại Dương – và nhiều linh mục đồng tế khác.

Trong bài giảng, Đức cha ân cần chào cộng đoàn:

“Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em trong buổi tối hôm nay.”

Ngài mời gọi người trẻ mở rộng tâm hồn và đừng bao giờ nghĩ rằng tuổi trẻ là lý do để né tránh trách nhiệm:

“Tuổi trẻ không bao giờ là cái cớ để từ chối trách nhiệm. Người trẻ luôn có trách nhiệm.”

Một câu nói của ngài đã chạm đến trái tim nhiều người:

“Thiên Chúa muốn mọi người trở nên thánh.”

Ngài nhấn mạnh rằng tinh thần truyền giáo hôm nay là điều cấp thiết. Người trẻ không chỉ là tương lai của Hội Thánh – người trẻ chính là Hội Thánh của hiện tại.

Buổi tối tiếp tục với chương trình giao lưu trước sân nhà thờ Baclaran. Tiếng nhạc, những điệu nhảy sinh hoạt và các tiết mục văn hóa khiến bầu khí càng thêm sôi động. Mọi người cùng hát vang:

“When Jesus Says Yes, Nobody Can Say No”

Tiếng cười, điệu nhảy và niềm vui tuổi trẻ lan tỏa khắp nơi.

Đêm đầu tiên khép lại bằng một vở nhạc kịch cảm động nói về đức tin, những đấu tranh nội tâm, ơn gọi và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. Khi trở về khách sạn, ai nấy đều mệt lả và buồn ngủ, nhưng lòng lại tràn đầy biết ơn.

Có mệt nhọc. Có thiếu ngủ. Nhưng niềm vui hiệp thông và tinh thần hiệp nhất còn lớn hơn tất cả sự mệt mỏi ấy.

Fr. Willy Ngongo Pala, CSsR.