Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Đừng tò mò

Thái Hà (23.05.2026) – Khi ấy ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thấy, ai là kẻ nập Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thấy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,20-25).

Khổng Tử đã từng nói: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính”, nghĩa là không ở vị trí thích hợp thì không nên bàn việc của vị trí đó.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Phêrô tò mò về sứ mệnh và tương lai của người môn đệ Đức Giêsu thương mến, thay vì tìm hiểu ý nghĩa những lời Đức Giêsu nói với ông hoặc tìm cách để chu toàn sứ mệnh mà ông đã được trao phó. Điều này đã làm Người phiền lòng và có lời nhắc nhở ông.

Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta cũng giống như thánh Phêrô hôm nay. Mỗi người đều có bổn phận riêng, nhưng thay vì chú tâm để hoàn thành trách nhiệm của mình, chúng ta lại thường tò mò quá nhiều về người khác. Quan tâm đến tha nhân không phải là điều không tốt, nhưng chúng ta cần chú tâm đến điều quan trọng hơn, đó là chính bản thân mình. Hay nói cách khác, chúng ta cần tự hoàn thiện mình trước khi để tâm đến tha nhân, bởi “không ai có thể cho cái mà mình không có.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phân định cách khôn ngoan, để chúng con biết ưu tiên cho những điều thiết yếu hơn, cách riêng là trong việc bước theo Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…