Thái Hà (20.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên như chúng ta.” (Ga 17,11b-19)

Trong thông điệp Để tất cả nên một, Đức Giáo Hoàng Gioan II đã viết: “Tin vào Đức Kitô nghĩa là khao khát Hiệp nhất”
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các đệ tử. Người xin Chúa Cha gữi gìn họ và đặc biệt, Người muốn họ được Hiệp nhất nên một, như chính Người Hiệp nhất với Chúa Cha. Lời cầu nguyện này vẫn còn vang vọng nơi Giáo Hội của Đức Kitô trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Sự chia rẽ luôn gây ra những vết thương khó lành cho Hội Thánh. Chúng ta đều biết Hiệp nhất không phải là điều dễ thực hiện, bởi ai cũng có lý do của mình và vì thế, chúng ta khó chấp nhận nhau. Tuy nhiên, Hiệp nhất cũng không phải là điều bất khả thi nếu mỗi cá nhân đều biết ý thức rằng, Tất cả chúng ta đều là một thân thể duy nhất, đều là chi thể của Đức Kitô. Đồng thời, họ cũng không quên Hiệp nhất của Hội Thánh khởi nguồn từ nguồn mạch Hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa thể gian đầy sự chia ly, xin Hiệp nhất chúng con nên một, như Chính Hiệp Hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà