Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (04.06.2026) – Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hởi It-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tạ, là Đức Chủa duy nhất. Ngươi phải yêu miến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó?” (Mc 12,28b-31)

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Công việc chúng ta làm là để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có bổn phận thi thố tình yêu với người khác, và tha nhân là phương tiện để chúng ta diễn tả tình yêu của mình đối với Chủa.”

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu liên kết luật yêu thương thành một giới răn duy nhất. Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội. Hai điều răn này liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng xuất phát từ tình yêu. Theo Đức cha Arthur Tonne, yêu mến Chúa là “ao ước làm vui lòng Chúa” và yêu tha nhân là “làm điều thiện hảo cho họ.” Tình yêu đối với Chúa và tha nhân chỉ khi đi kèm sự hy sinh, phục vụ thì mới có giá trị trước mặt Chúa. Thế giới ngày hôm nay đầy rẫy hận thù, chiến tranh; xã hội còn nhiều bất công vì con người chưa tuân giữ luật Chúa. Nếu mọi người biết yêu mến Chúa và yêu mến nhau, thế giới này sẽ tươi đẹp, cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tình yêu chân thành: biết yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể đối với tha nhân, để cuộc sống của chúng con luôn đẹp lòng Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…