Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên: Món quà nhỏ, tình yêu lớn

Thái Hà (06.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phân tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết (Ga 12,41-43).

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta nói: “Không phải những gì bạn làm là quan trọng, nhưng quan trọng là bạn đã đặt bao nhiều tình yêu vào trong đó.” Giữa những người đến dâng cúng, có một bà góa nghèo được Đức Giêsu chú ý đến. Bà chỉ bỏ hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Số tiền bà dâng cúng rất ít; thế nhưng, Đức Giêsu nhìn thấy lòng quảng đại của bà góa nghèo này. Bà không tính toán với Thiên Chúa về của lễ mình dâng. Bà dâng tất cả. Đức Giêsu để ý đến cõi lòng và thái độ dâng cúng của bà. Đây là sự giàu có đích thực: sự giàu có của tâm hồn. Quả thật, sự giàu có đích thực của con người không dựa trên tài sản vật chất mà họ có, nhưng dựa trên lòng quảng đại trao ban cho người khác.

Tấm gương bà góa mời gọi các Kitô hữu đừng đánh giá con người theo bề ngoài. Trước nhan Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là của dâng cúng to lớn. Giá trị của việc làm không tùy thuộc số lượng nhiều hay ít, nhưng tùy thuộc vào tấm lòng thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến chân thật, để tất cả những gì chúng con làm đều trở nên của lễ đẹp lòng Ngài. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…