Thái Hà (15.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,43-48)

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của lòng người. Nhận định trên nghe có vẻ bi quan nhưng nó lại phản ánh được phần nào đó hiện thực mà nhân loại đang phải đối diện. Hận thù, chia rẽ, bất hòa là những nguyên nhân dẫn đến những khoảng cách vô hình và khói lửa chiến tranh.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta họa lại chân dung và cung cách hành xử của chính Người qua việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Lời đề nghị của Người xem ra có vẻ nghịch lý và đầy đầy thách đố, bởi lẽ người ta thường chỉ yêu thương và tử tế với người yêu thương mình, mấy ai đủ sức để đón nhận những kẻ luôn ghen ghét và chống đối?
Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, sứ điệp Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết noi gương Đức Giêsu, dám sống tha thứ để phá tan những bức tường ngăn cách của lòng người, của thù hận và chiến tranh, hầu kéo nhân loại đến gần nhau hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong một thế giới đang bị vây bủa bởi hận thù và ghen ghét, xin tình yêu của Chúa thánh hóa và chữa lành, để nhân loại biết đón nhận nhau trong tình yêu và sự tha thứ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà