Thái Hà (17.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.” (Mt 6,1-6.16-18)

Năm 2024, cơn bão Yagi đi qua để lại biết bao nhiêu thiệt hại và phơi bày ra nhiều thực trạng đáng buồn, trong đó có kiểu sống “phông bạt”. Thuật ngữ này ám chỉ những người có lối sống ảo tưởng, thiếu trung thực và cố gắng che đậy sự thật về mình bằng những hình ảnh hào nhoáng, cách riêng là qua việc làm từ thiện.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đã lên tiếng cảnh tỉnh và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho vấn đề này: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” Dưới góc nhìn của Đức Giêsu, một việc lành phúc đức chỉ có giá trị thật sự khi ta sống với Chúa và với mọi người trong sự chân thành yêu thương; không cầu lợi cho mình, cũng không mong tìm sự tung hô của người khác.
Là con cái sự sáng, chúng ta được mời gọi vượt thắng khỏi lối sống “phông bạt”, để đi vào tương quan và huyền nhiệm “kín đáo”; và Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẻ trả lại cho ta những gì mà ta đáng được hưởng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con thắng vượt được tính khoe khoang và hào nhoáng bên ngoài, để sẵn sàng bước vào tương quan với Chúa và tha nhân trong sự chân thành và tình yêu mến. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà