Thái Hà (01.07.2026) – Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quý nài xin Đức Giê-su rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn người đó và nhập vào bây heo. Thể là tất cả bấy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quý ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,28-34)

Đức Giêsu thể hiện quyền năng và sức mạnh khi xua trừ ma quỷ. Người muốn thiết lập Nước Thiên Chúa ngay giữa trần gian. Phép lạ hôm nay diễn ra tại vùng đất của dân ngoại, nơi đó người ta chưa ý thức việc Thiên Chúa đã đến và giá trị ơn cứu độ, nên họ đã “xin Người rời khỏi vùng đất của họ.”
Thế giới ngày nay đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, và thay vào đó là việc tôn thờ vô vàn các ngẫu tượng: vật chất, danh vọng, khoa học, tri thức… Họ không ngừng tìm kiếm và xem đó như là cứu cánh hay cùng đích của kiếp người. Họ khước từ đón nhận một “Thiên Chúa là tình yêu” không ngừng vẫy gọi từng ngày. Ngay cả người tín hữu cũng dễ dàng đánh đổi niềm tin của mình vì một “món lợi” nào đó. Quả thực, việc củng cố, giữ vững và đào sâu đức tin cho người tín hữu là điều cấp thiết trong thời điểm hiện tại, hầu giúp họ tránh rơi vào thảm cảnh từ khước ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã đổ máu ra để thực hiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài dạy dỗ, hướng dẫn và soi chiếu vào cuộc đời tăm tối này, để chúng con được sống và sống dồi dào khi được nuôi dưỡng bởi Lời Chân Lý. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà