Cha Phê rô Nguyễn Văn Khải, C.Ss.R hết nhiễm covid 19

Sau đây là những dòng chia sẻ của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải:
TẠ ƠN ĐỨC CHÚA ĐÃ CỨU CON KHỎI CHẾT
Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.
Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
(…)
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
(Thánh vịnh 30, 2-4.13: Bản dịch của Nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ)
*** *** ***
Kính thưa cả nhà
Chiều tối nay 30 tháng 10 con đã khỏi bệnh và đã được xuất viện sau đúng 1 tháng bị nhiễm Cúm Tầu.
Đó thật là một khoảng thời gian kinh khủng và cũng là một khoảng thời gian ân sủng.
Con xin cám ơn quý cha quý thầy quý soeurs quý thân nhân bạn hữu đã thăm hỏi và cầu nguyện cho con.
Đặc biệt con xin cám ơn Cha Giám đốc và cha Phó Giám đốc và quý thầy quý soeurs Foyer Phát Diệm-Roma đã hàng ngày tiếp tế cho con đồ ăn thức uống và các thứ cần thiết.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả.

Con: Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT.