Thái Hà (28.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái trong Đền Thờ rằng: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”. (Ga 10,22-30)

Nhà khoa học Albert Einstein đã từng nói rằng: “Sự cố chấp là kẻ thù của sự hiểu biết”. Thật vậy, khi một người quá cố chấp, họ sẽ không thể mở lòng để tiếp thu những kiến thứ mới hay có thể hiểu biết các vấn đề một cách sâu sắc hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phê phán những người Do Thái tại Đền Thờ vì sự cứng lòng tin của họ. Mặc dù đã được chứng kiến những lời chân lý cũng như những phép lạ Đức Giêsu đã làm, nhưng vì sự cố chấp mà họ đã không tin và đón nhận sự thật: Người chính là Đấng Kitô mà Chúa Cha ban xuống, hậu quả là những người này không chỉ không thể nhận biết Thiên Chúa, mà họ còn đánh mất đi cơ hội trở thành con chiên trong đoàn chiên của Người. Qua đó, Đức Giêsu đã làm rõ một thực tế quan trọng: nềm tin không chỉ dựa trên những điều mắt thấy tai nghe, nhưng còn cần phải mở lòng để nhận biết và chấp nhận chân lý. Đó chính là điều kiện để mỗi người có thể gia nhập vào đoan chiên của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực giúp chúng con can đảm mở rộng tâm trí, để có thể học hỏi và đón nhận những giáo huấn của Chúa mỗi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà