Chúa Nhật I Mùa Chay: Quyền lực

Thái Hà (09.03.2025) – Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi !”. Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn”. Lại còn chép rằng: “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. (Lc 4,1-13)

Văn hào Goethe cho rằng: “Ra lệnh là một hạnh phúc”. Ta có một cảm giác ngây ngất không diễn tả nổi khi ra lệnh. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc ảo tưởng trong cơn say men quyền lực.

Lợi dụng lòng khao khát quyền lực này nơi bản tính con người, quỷ đã ra sức cám dỗ Đức Giêsu, hãy quy phục hắn, để hắn ban cho Người quyền lực thống trị tất cả. Tuy nhiên, trướcn hững cám dỗ tinh vi của quỷ, Đức Giêsu đã không để mình bị khuất phục. Ngược lại người cho thấy, Người là Thiên Chúa quyền năng tối thượng. Ngay cả quỷ cũng phải quy phục bái lạy Người. Hơn nữa, khi đến thế gian, Đức Giêsu cho thấy quyền năng của Người không như một thứ quyền lực thống trị của thế gian, nhưng là quyền lực của khiêm nhường, hy sinh và yêu thương.

Khi nắm trong tay quyền lực, con người dễ bị cám dỗ lấn lướt, thống trị người khác. Quyền lực tìm kiếm sự thống trị theo thế gian gây ra những bạo lực khủng khiếp. Nhìn lại thì nó gặm nhấm vào mọi ngõ ngách cuộc sống của chúng ta. Bạo lực ở đây không chỉ là vũ lực, mà còn là những lời nói, ánh nhìn, nếp nghĩ, đôi khi sắc bén hơn cả dao và hủy hoại người khác từ bên trong. Trái lại, quyền bính chỉ mang lại giá trị thực sự khi được thể hiện trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường, hy sinh và phục vụ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…