Đêm nay chúng tôi ngủ ở đâu, thưa các ông?

#GNsP – 10.01.2019 Chỉ trong vòng một ngày thôi mà mọi sự đã khác , họ là những dân oan thuộc khu vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 quận Tân Bình, từ những người có nhà có cửa từ thời ông bà để lại, có những người đã ở đây từ 1948 . Và hơn 20 năm qua họ vẫn đóng thuế đất đai đầy đủ cho đến năm 1999 thì họ đã hết nghĩa vụ nộp thuế đất . Vậy mà hơn 20 năm qua biết bao gia đình đã đi khắp nơi các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu hợp thức hóa, cấp sổ giấy tờ về nhà đất nhưng các cơ quan có thẩm quyền đều trốn tránh . Cho đến ngày khởi điểm là 04.01.2019 nhà cầm quyền bao vây khu vực vườn rau Lộc Hưng không cho ai ra vào, chỉ toàn là người của nhà cầm quyền bao vây khu vực này . Họ cho xe ủi phá nát hơn 20 căn nhà đầu tiên, và đỉnh điểm là ngày 08.01.2019 vừa qua chỉ trong 1 ngày thôi họ phong tỏa khu vực vườn rau Lộc Hưng không mảnh giấy thông báo,không một buổi họp mặt lấy kiến ,mới 5h sáng gần một ngàn quân bao vây gần 5 mẫu đất, với gần 200 căn nhà mà người dân đang sống tại khu Vườn Rau bắt bà con trong khu này phải dọn đồ đi trong vỏng vài tiếng đồng hồ. Không cho dân thời gian, không cho dân lời giải thích, cũng không cho dân giải thích trình bày . Những ai kháng cự liền bị áp tải bị đánh đưa về giam cầm . Nhà cầm quyền quyết tâm dẹp bỏ xoá sổ khu vườn rau Lộc Hưng . Không cần súng đạn,nhưng tại khu vườn rau Lộc Hưng nhưng vừa trải qua một trận dội bom của thời chiến tranh . Từ những người nhà cửa đàng hoàng, giờ đây phải cảnh màn trời chiếu đất ngay trên đóng đổ nát của ngôi nhà mình . Phóng viên chúng tôi không thể cầm được nước mắt tại nơi này . Mời Ace xem lại cảnh họ phải ngủ bờ ngủ bụi quanh khu đất ngôi nhà mình . Xung quanh là một đống đổ nát tang hoang . Tự nhiên tôi thấy sợ quá , tôi sợ cái ác sẽ lên ngôi .
Xin thêm lời cầu nguyện cho bà con dân oan Vườn rau Lộc Hưng .
AT TMCNN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.