Đôi lời chia sẻ: Gửi các bạn du học sinh, tu nghiệp ở Nhật Bản

Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những dòng chia sẻ của cha Phêrô Phạm Hoàng, người đang làm mục vụ tại Nhật Bản gửi các du học sinh, tu nghiệp sinh người Việt tại Nhật Bản. Hy vọng, những dòng chia sẻ này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trẻ, cách riêng các bạn trẻ Công giáo đang du học, tu nghiệp tại Nhật Bản hay có ý định qua Nhật Bản:

Cha Phêrô Phạm Hoàng (người ngồi ngoài cùng, phía tay trái) với các bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản

ĐÔI LỜI CHIA SẺ

Gửi các bạn Du học sinh, Tu nghiệp sinh ở Nhật Bản

Các bạn thân mến!

1. Tuyệt đối không bỏ trốn ra ngoài làm với bất cứ lý do nào, vì khi bỏ trốn, tức là bạn sống bất hợp pháp, mất hết quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thân thể. Sống bất an và gặp nhiều rủi ro hơn… Đừng vì bị cám dỗ về việc làm và tiền lương mà bỏ trốn.

Nên nhớ rằng trên đời này ở đâu cũng vậy, không có: “việc nhẹ mà lương cao” đâu ạ. Cũng đừng nghe “hàng xóm nổ” là con tôi trốn ra ngoài làm được mỗi tháng được 40-50 triệu vnđ gửi về. Hiện tại mức lương cơ bản của một thực tập sinh trung bình dao động từ 10 – 13 Vạn yên/ tháng (1.000 – 1.300 USD ) những công việc có mức lương khá hơn, dao động từ 15 – 17 vạn yên/ tháng ( 1.500 – 1.700 USD ) Những ai có bằng chuyên môn, như kỹ sư, làm việc lâu năm, thì mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 20 vạn yên, khoảng 2.000 USD mà thôi. Những ai là công nhân viên chức chính thức thì mới có mức lương trên 20 vạn yên + lương thâm niên + tiền thưởng. Vì thế, xin đừng có “nổ cho to” công việc nhẹ mà lương cao thì chỉ có đi “ăn cướp” mà thôi.

2. Sống ở đâu thì theo phong tục và luật lệ ở đó. Hầu hết người Nhật không thích người Việt về sự ồn ào, xả rác, hút thuốc bừa bãi, gian dối, cãi lộn, chửi bới, đánh nhau, đá tàu, ăn cắp vặt… tự tiện, làm ẩu, cẩu thả, thiếu ý thức trách nhiệm, tự ý làm, tự ý nghỉ việc mà không xin phép, hoặc không báo trước. Những ai thật sự gặp khó khăn về kinh tế, thiếu tiền tàu xe, đến nhà thờ dự lễ, có thể liên hệ, để được trợ cấp thêm.

3. Hiện tại trên mạng đầy dẫy quảng cáo về xổ số, lô đề, cờ bạc, cá độ. Chớ có mà tò mò, muốn thử, cho biết, cho vui. Hãy dừng lại. Xin đừng. Vì các bạn sẽ không bao giờ thắng và giàu lên nhờ những dịch vụ đó cả. Nên tránh càng xa càng tốt. Hãy tu chí, chuyên chăm làm việc. Năng nhặt sẽ chặt bị. Vì tương lai của bản thân, vì gia đình và vì quê hương thân yêu nữa.

4. Trừ lý do cấp bách ra, hiện tại không nên về nước trong lúc này, vì nếu về Việt Nam cũng chưa chắc đã có việc để làm. Hơn nữa với giá vé cao ngất ngưỡng + phí cách ly nữa. Nếu mua vé về lúc này sẽ rất lãng phí về tiền bạc, mà cũng chưa chắc được về vì bị lừa mua phải vé giả, vé ảo… Cho nên đừng có dại mà đặt mua vé lung tung, rồi tiền mất, tật mang, đau khổ thêm.

5. Những ai cảm thấy mệt mỏi, muốn có nơi tĩnh dưỡng, thì tôi có thể lo cho ăn ở miễn phí và giúp mua vé chỗ uy tín cho. Những ai cảm thấy công việc nặng nhọc, không phù hợp, có thể trao đổi tìm cách chuyển công việc khác. Tuy nhiên phải căn cứ vào hiệp đồng lao động đã ký kết. Vì thế, các bạn đừng bao giờ ký vào một văn bản nào, khi mình chưa hiểu nội dung của nó.

Cuối cùng

Kính mong các bậc phụ huynh của các em đang và sẽ đến Nhật Bản du học và làm việc. Đồng thời xin Quý Cha quản xứ và những người hữu trách ở quê hương Việt Nam quan tâm, đọc tham khảo, để biết thực trạng này, nhằm tư vấn, động viên, khuyên nhủ các biết phân định đúng sai, để sống tốt, sống đẹp, sống yêu thương và sống có ý thức, có trách nhiệm hơn, để mưu ích cho mình, cho người, cho xã hội. Vì chúng ta được sinh ra là để sống làm đẹp cho đời.

Cầu chúc tất cả mọi người luôn khoẻ, an vui và tiếp tục cầu nguyện cho các em xa quê, đang tần tảo mưu sinh nơi xứ người được bằng an, mạnh khoẻ và xin đừng quên tôi trong lời cầu nguyện nhé!

Phù tang 02/07/2021