
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Giám mục Peru đã long trọng trao Huy chương Vàng Thánh Toribio de Mogrovejo cho Đức Cha Robert Prevost, để ghi nhận những đóng góp mục vụ xuất sắc của ngài tại quốc gia này, cũng như việc ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục.
Trong buổi lễ trang trọng, Đức Cha Prevost – nay là Đức Giáo Hoàng Leo XIV – đã chia sẻ lại những lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, trong thời gian ngài còn đảm nhiệm vai trò Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô.
“Tôi sẽ không tiết lộ lý do, nhưng có thể nói rằng, mỗi khi tôi và Đức Hồng y Bergoglio gặp nhau, chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng thuận,”
ngài nói trong nụ cười hiền từ, mà không đi vào chi tiết về những điểm bất đồng với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ngài cũng khiêm tốn nhắc lại một lời tâm sự trong quá khứ:
“Tôi sẽ không bao giờ trở thành giám mục.”
Thế nhưng, trong chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa, vị mục tử ấy đã không ngần ngại đáp lại tiếng gọi, bước vào các trọng trách lớn lao trong Giáo hội: phục vụ tại Peru, lãnh đạo một cơ quan then chốt của Giáo triều Roma, và cuối cùng — dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần – được tuyển chọn làm Người Kế Vị Thánh Phêrô, vị cha chung của toàn thể Dân Chúa.
Khi bày tỏ lòng biết ơn trước phần thưởng cao quý mà Hội đồng Giám mục Peru trao tặng, Đức Cha Prevost – nay là Đức Giáo Hoàng Leo XIV – đã hồi tưởng lại một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Ngài kể rằng, khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng vào năm 2013, ngài đã nói đùa với một vài anh em cùng dòng:
“Thật là tuyệt vời, tạ ơn Chúa, và tôi thì sẽ không bao giờ trở thành giám mục.”
Trong đoạn video bài phát biểu của ngài năm 2023 – do Hội đồng Giám mục Peru công bố – Đức Cha Prevost cũng kể lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Tổng tu nghị Dòng Thánh Augustinô tại nhà thờ Thánh Augustinô, Rôma, vào ngày 28 tháng 8 năm 2013.
Kết thúc Thánh lễ hôm đó, Đức Thánh Cha Phanxicô quay sang nói với ngài:
“Bây giờ thì con hãy nghỉ ngơi.”
Ngài đáp lại cách nhẹ nhàng:
“Cảm ơn Đức Thánh Cha, con hy vọng sẽ được nghỉ ngơi.”
Kể đến đây, Đức Cha Prevost mỉm cười chia sẻ:
“Ngài cho tôi vài tháng… rồi bổ nhiệm tôi làm Giám mục Chiclayo. Tôi không biết phần ‘nghỉ ngơi’ sẽ đến khi nào… nhưng mà, đây chúng ta đang ở đây rồi.”
Lời kể vừa dí dỏm, vừa chân thành này không chỉ phản ánh sự đơn sơ và khiêm nhường của Đức Thánh Cha Leo XIV, mà còn là một chứng tá sống động về sự vâng phục và tín thác trọn vẹn nơi thánh ý Thiên Chúa – một điều mà mọi người con của Giáo Hội đều được mời gọi noi theo.
Chiếc mũ Peru nhận được khi mới 5 tuổi
Trong phần chia sẻ đầy cảm xúc, Đức Cha Robert Prevost – nay là Đức Giáo Hoàng Leo XIV – đã kể lại kỷ niệm đầu đời về mối dây liên kết đầu tiên của ngài với đất nước Peru:
“Khi tôi mới 5 tuổi, tôi không chắc mình đã biết Peru nằm ở đâu trên bản đồ. Nhưng tôi có một người cậu làm việc ở đó – thật ra là người dì đã tặng tôi – một chiếc ‘chullo’, tức là một chiếc mũ len truyền thống nhiều màu sắc, thường thấy ở vùng núi Apurímac… Có thể nói, hành trình hình thành đời sống đức tin gắn bó với Peru của tôi đã bắt đầu từ rất sớm.”
Ngài khẳng định rằng thời gian phục vụ tại Peru là:
“Một trong những hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban cho tôi”
và cũng là “một kho tàng vô giá trong cuộc đời mục vụ của tôi.”
Vâng phục trong mọi giai đoạn của đời sống
Khi nhắc đến việc được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican vào năm 2023, Đức Cha Prevost không giấu được tâm tình chân thành:
“Tôi không hoàn toàn vui mừng. Ước muốn của tôi là được ở lại Chiclayo. Nhưng trong mọi giai đoạn của đời sống, con người ta cần phải vâng phục.”
Lời chia sẻ ấy cho thấy tâm hồn đơn sơ và lòng vâng phục sâu xa đối với thánh ý Thiên Chúa, điều vốn là nền tảng của đời sống thánh hiến và mục vụ.
“Peru luôn hiện diện trong trái tim tôi”
Kết thúc bài phát biểu nhận giải, Đức Cha Prevost tha thiết xin cộng đoàn:
“Xin cầu nguyện cho tôi. Qua sự chuyển cầu của Chúa Các Phép Lạ (Señor de los Milagros), Peru sẽ luôn ở trong trái tim tôi, trong từng lời cầu nguyện của tôi.”
Chúa Các Phép Lạ (Señor de los Milagros), hay còn gọi là Chúa Kitô Pachacamilla, là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh được vẽ trên một bức tường adobe từ thế kỷ XVII và hiện đang được lưu giữ tại Nhà thờ Các Nữ Tu Nazarene ở trung tâm lịch sử Lima.