Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ lòng sùng kính của ngài đối với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thậm chí còn chia sẻ một thực hành đạo đức mà ngài có chung với nhiều tín hữu trên khắp thế giới: đó là khẩn cầu Thánh nữ gửi đến một bông hồng như dấu chỉ nhận lời cầu nguyện. Bông hồng trắng đặt trên mộ ngài vào ngày an táng chính là biểu tượng cho lòng sùng kính ấy.

Giờ đây, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp nối truyền thống này bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa.
Trong chuyến viếng thăm đầu tiên bên ngoài Vatican, một trong hai điểm dừng chân của ngài là tại mộ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tại đây, ngài đã đặt một đóa hồng trắng.
Đức Thánh Cha Lêô đã nhiều lần nhắc đến vị tiền nhiệm trực tiếp của ngài, dù chưa chính thức bày tỏ lòng yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tuy nhiên, cử chỉ đặt đóa hồng trắng tại mộ Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy ngài ý thức rõ về lòng sùng kính đặc biệt mà vị tiền nhiệm dành cho Thánh nữ.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một tiến sĩ Hội Thánh, và từng là đối tượng của một Tông thư do chính Đức Phanxicô viết.
Những đóa hồng của Đức Phanxicô
Cơ quan truyền thông chính thức của Tòa Thánh cho biết: vài ngày sau khi Đức Phanxicô xuất viện từ Bệnh viện Gemelli – vào ngày 23 tháng Ba – ngài đã nhận được một đóa hồng trắng từ Lisieux, quê hương của Thánh Têrêsa. “Ngài giữ đóa hồng ấy trên bàn đầu giường,” bản tin viết.
Thánh Têrêsa thường được gắn liền với hình ảnh những đóa hồng, bắt nguồn từ chính lời ngài từng nói:
“Con sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian; con sẽ sống thiên đàng bằng cách làm điều thiện nơi dương thế.”
Từ đó, phát sinh truyền thống đọc tuần cửu nhật hoặc những lời nguyện khác khẩn cầu Thánh nữ ban cho một đóa hồng như dấu chỉ nhận lời. Đức Phanxicô đã thực hành truyền thống này từ khi còn là linh mục, trước cả khi được chọn làm Giáo hoàng.
Ngài từng chia sẻ điều này với các nhà báo trong chuyến bay đến Manila năm 2015:
“Tôi có thói quen, khi không biết mọi việc sẽ diễn tiến ra sao, thì cầu xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: nếu ngài chăm sóc một vấn đề nào đó – bất cứ điều gì – xin hãy gửi cho tôi một đóa hồng. Đôi khi ngài gửi thật, nhưng theo những cách rất lạ lùng. Cũng như trong chuyến đi này, tôi đã xin ngài trông coi và gửi cho tôi một đóa hồng.”
Hai nhà báo Argentina là Sergio Rubín và Francesca Ambrogetti, tác giả cuốn sách El Jesuita viết về cuộc đời của vị Hồng y tương lai, đã kể rằng khi họ đến văn phòng của Đức Tổng Giám mục Jorge Bergoglio tại Buenos Aires, họ nhìn thấy một bình hồng trắng đặt trước ảnh Thánh Têrêsa.
Vị Hồng y tương lai đã giải thích với hai nhà báo:
“Khi tôi gặp một vấn đề, tôi cầu xin Thánh nữ – không phải để ngài giải quyết vấn đề, mà để ngài đón lấy nó trong tay và giúp tôi biết chấp nhận. Và như một dấu chỉ, tôi hầu như luôn nhận được một đóa hồng trắng.”
Kathleen N. Hattrup – published on 05/11/25