Giáo hội Công giáo Oman có linh mục bản xứ đầu tiên

Nhà thờ ở Oman (ViVi Digital Studio)

Ngày 25/3, tại giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức cha Paul Hinder, Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập đã chủ sự Thánh lễ truyền chức cho linh mục bản xứ đầu tiên của Vương quốc Hồi giáo Oman. Đó là cha Dickson Eugene, tu sĩ dòng Salêdiêng thuộc Tỉnh dòng Bangalore, Ấn Độ, nhưng từ lâu đã sống ở Oman.

Đối với Giáo hội Oman, đây là một niềm vui lớn, vì vậy các cử hành và gặp gỡ được diễn ra trong những ngày tiếp theo. Vào thứ Bảy, Đức cha Paul Hinder ban phép Thêm sức cho hai nơi: buổi sáng tại nhà thờ Ruwi, và buổi chiều, tại giáo xứ Ghala, cả hai đều thuộc địa phận của thủ đô Muscat. Sau cùng, vào ngày 27/3, cuộc gặp gỡ giữa vị Đại diện Tông toà và tất cả các linh mục đang làm việc tại Oman, để tìm hiểu về tình hình Công giáo địa phương, cũng như những thách đố trong tương lai của công cuộc loan báo Tin Mừng tại đất nước này.

Giáo hội Công giáo ở Vương quốc Hồi giáo Oman được thành lập bởi những người lao động nhập cư, đặc biệt là từ Nam Á và Đông Nam Á. Giáo hội là một phần của đại diện phía nam, bao gồm Yemen và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, có Toà Sứ thần tại Abu Dhabi. Cộng đoàn Giáo hội gồm khoảng 60 ngàn tín hữu, được chia thành năm giáo xứ, tương đương 2% tổng dân số.

Các tín hữu là thành phần thiểu số trong bối cảnh đa số Hồi giáo, nhưng chính quyền chấp nhận tự do thờ phượng và tôn trọng chung đối với tự do tôn giáo. Các tín hữu có thể tụ họp để thờ phượng, quản lý trường học, tổ chức các sự kiện và cử hành nghi lễ. Năm 1979, Quốc vương Oman đã tặng cho các tín hữu một khu đất để xây dựng nhà thờ đầu tiên ở Salalah.

Trong quá khứ, sự đóng góp của chính quyền địa phương trong việc trả tự do cho cha Tom Uzhunnalil, tu sĩ Salêdiêng, Ấn Độ là rất đáng trân trọng. Năm 2016, sau 4 năm truyền giáo tại Yemen, cha Tom bị bắt cóc trong cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo vào nhà dưỡng lão của các sơ dòng Mẹ Têrêsa Calcutta. Trong cuộc tấn công này, 4 nữ tu và 12 người khác bị thiệt mạng. Toà Thánh cũng đã nhìn nhận vai trò hoà giải do của chính quyền Oman, nhờ đó cha Tom đã được tự do.

Ngọc Yến – Vatican News