Lễ an táng Bà Cố Teresa: “Đã đến lúc mẹ về với Chúa!”

Thái Hà (07.03.2016) – “Đã đến lúc mẹ về với Chúa!”, đó là lời của Bà cố Teresa mẹ của cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT, gởi lại cho các con của mình trước khi Bà lìa đời về với Chúa.

Cha Giuse đã lặp lại lời ấy trong thánh lễ an táng cho Bà cố Teresa vừa diễn ra vào lúc 8g ngày 07.03 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tọa lạc tại DCCT Kỳ Đồng, Sài Gòn.

Hơn 200 linh mục đồng tế trong thánh lễ an táng cầu nguyện cho Bà cố Teresa và đông đảo quý tu sĩ của các Hội Dòng cũng như cộng đoàn tín hữu.

“Bà cố Teresa trải qua 94 năm tuổi đời với biết bao thăng trầm trong cuộc sống nhưng vẫn giữ vững đức tin đến cùng”, đó là lời chia sẻ của một cha trong Dòng luôn kề cận bên cạnh Bà cố vào những giây phút cuối đời.

Được biết năm 1954, Bà cố đưa gia đình của mình chạy trốn Cộng sản Bắc Việt để vào Nam sinh sống. Lúc ấy cha Giuse Bích vẫn còn bồng ẵm trên tay. Sau đó Bà Cố sinh thêm được 3 người nữa.
Sau biến cố 1975, gia đình Bà cố một lần nữa trải qua biết bao nhiêu khó khăn từ phía nhà Cầm quyền Cộng sản. Ông Cố Luca từng là cựu quân nhân VHCH và một người em kế của cha Giuse cũng là một TPB – VNCH.

Bà cố một thời lao nhọc nuôi dạy các con ăn học trong đó người con trai trưởng là cha Giuse lại chọn đời sống dâng mình cho Chúa trong DCCT.

Sau năm 1975 đường tu học của cha Giuse dường như hoàn toàn khép lại. Nhà Dòng Thủ Đức bị Nhà Cầm Quyền cưỡng chiếm, tất cả sinh viên Học Viện bị đuổi ra ngoài. Cha Giuse tạm sống đời tu tại gia. Một sinh viên Thần học chuẩn bị tiến chức nay trở thành một anh đạp xích lô như bao người đương thời.

Dưới chế độ Cộng sản nắm quyền thời bấy giờ, tôn giáo hoàn toàn bị bóp nghẹt. Năm 1990, cha Giuse lãnh nhận thừa tác vụ linh mục “chui” cùng với một số anh em khác trong Dòng.

Sau đó cha Giuse được Nhà Dòng đặt làm đào tạo đệ tử. Vào thời ấy, những anh em đệ tử lại được Bà cố cưu mang cho ở tại gia đình mình để tiện việc tu học vì không ai được phép ở tại cơ sở của Nhà Dòng.

Năm 2000 Ông cố Luca qua đời và sau đó lần lượt là người em trai kế của cha Giuse và đứa cháu nội độc nhất tại VN của Bà Cố qua đời để lại trong lòng Bà nhiều nỗi tiếc thương.

Vào những năm tháng cuối đời, Bà mang nhiều trọng bệnh nơi thân thể nhưng Bà không hề lẩm bẩm kêu ca. Lúc nào Bà cũng ước ao sớm được về với Chúa.

Những ngày trước khi qua đời, Bà không muốn ăn uống gì nữa để chỉ mong Chúa sớm rước mình !{ trong cõi đời đời mà Bà hằng ước mong.

Hôm nay Bà đã hoàn thành tâm nguyện của mình! Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ đón nhận Bà cố Teresa vào Nước của Người, nơi không còn đau khổ và nước mắt.

Sau đây là một số hình ảnh trong thánh lễ an táng Bà Cố Teresa:

12082020_10153972198618749_1050454880_o

10589262_10153972206233749_503558416_o

12675023_10153972171443749_360139792_o

12696653_10153972205688749_1082981436_o

12788843_10153972204793749_1717189157_o

12790094_10153972206898749_1257291853_o

12809810_10153972200433749_1328266718_o

12822914_10153972205023749_817231874_o

12823184_10153972198023749_677680265_o

12837401_10153972197993749_768732526_o

12837487_10153972199778749_69850138_o

12837604_10153972201233749_2013953051_o

nguồn: tinmungchonguoingheo.com (GNsP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.