Mở án phong chân phước cho 35 tín hữu bị tàn sát ở Kandhamal (Ấn Độ) vào năm 2008

Tưởng niệm các vị tử đạo tại Kandhamal

Ngày 25/10/2023, Đức Tổng Giám mục John Barwa của Cuttack-Bhubaneswar cho biết ngài đã nhận được thư của Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, trong đó thông báo rằng Bộ Phong Thánh của Vatican đã cho phép mở án phong chân phước cho Kanteswar Digal, một giáo lý viên, và 34 tín hữu đã bị sát hại trong cuộc bạo loạn chống Kitô giáo ở quận Kandhamal phía đông Ấn Độ vào năm 2008.

Cuộc bạo loạn chống Kitô giáo tại quận Kandhamal

Kantheswar Digal, nạn nhân được chọn làm gương mặt đại diện cho án phong thánh, là một giáo lý viên và người cha tại làng, người đã bị những người Ấn giáo theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu sát hại vào ngày 25/9/2008. Theo các nhân chứng, những kẻ bạo loạn đã tấn công và đốt nhà của ông Digal trước khi bắt giữ ông và tra tấn, trong khi yêu cầu ông từ bỏ đức tin Kitô giáo. Cuối cùng ông bị bóp cổ đến chết và thi thể bị ném xuống một con sông gần đó. Sau khi bạo lực lắng xuống, gia đình đã tìm thấy thi hài của ông.

Cuộc bạo loạn chống Kitô giáo tại quận Kandhamal, do những người Ấn giáo cực đoan lãnh đạo, đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, 300 nhà thờ và 6.000 ngôi nhà bị phá hủy, 50.000 người phải di dời, nhiều người buộc phải ẩn náu trong các khu rừng gần đó, nơi có nhiều người chết vì đói và bị rắn cắn.

Sự việc phát xuất từ tin đồn rằng các Kitô hữu đã giết một tín đồ Ấn giáo thánh thiện. (Sau này người ta biết rằng người này thực sự đã bị ám sát bởi quân du kích Maoist trong khu vực.)

Tin vui đối với Giáo hội Công giáo ở Odisha

Đức cha Barwa gọi tin từ Vatican là “một ngày tuyệt vời đối với Giáo hội Công giáo ở Odisha,” bang có quận Kandhamal. Ngài cho biết tin này cũng liên quan với ngài về mặt cá nhân, bởi vì cháu của ngài, Sơ Meena Lalita Barwa, khi đó đang ở Kandhamal, bị những kẻ tấn công điên cuồng kéo ra đường và hét lên: “Giết các Kitô hữu!” Sơ đã bị xâm phạm trước khi bị diễu hành qua đường phố trước tiếng hú của đám đông.

Đức cha Barwa nói rằng đối với các tín hữu của ngài, tin vui này sẽ là một động lực lớn, rằng họ được công nhận trong Giáo hội; rằng họ đang hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ”. “Biết rằng Kandhamal không bị lãng quên, rằng Thiên Chúa đang lắng nghe họ và rằng, ngay cả khi tử đạo, Thiên Chúa vẫn ở bên họ”.

Việc nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ về các vị tử đạo

Việc nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ về các vị tử đạo trở nên phức tạp bởi vì nhiều nạn nhân là người “Bộ lạc”, hoặc tầng lớp thấp “Dalits” trong hệ thống đẳng cấp cổ xưa của Ấn Độ, do đó họ và gia đình họ thường không biết chữ và rất khó tìm thấy các tài liệu thường được thu thập để phong thánh.

Cách đây 6 năm, Đức cha Barwa đã trao cho Cha Purushottam Nayak và một nhóm 7 linh mục nhiệm vụ biên soạn danh sách các vị tử đạo trong các cuộc đàn áp và tiểu sử của họ, báo cáo về các nhân đức, danh tiếng về sự thánh thiện, về những ơn nhận được tại thời điểm đó thông qua sự chuyển cầu của họ, về bất kỳ trở ngại nào có thể xảy ra đối với án phong, tất cả các bài viết đã xuất bản về những người được đề nghị, một danh sách các nhân chứng, cả thuận lợi và bất lợi cho án phong. (Crux 26/10/2023)

Hồng Thủy – Vatican News