Một linh mục Philippines mất tích, được tìm thấy bị trói và bất tỉnh

Cha Leoben Peregrino, linh mục Philippines được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và bị trói trong xe, sau khi được thông báo mất tích trong hai ngày trước đó.

Cha Leoben Peregrino, 58 tuổi bị phát hiện mất tích ngày 01/4. Vào buổi trưa hôm đó, giáo dân vẫn còn thấy cha xử dụng xe để đi mua nến ở thị trấn Imus thuộc tỉnh Cavite, phía nam Manila. Tuy nhiên, sau đó giáo dân và gia đình của cha không thấy cha trở lại giáo xứ Mân Côi Rất Thánh ở Rosario, là giáo xứ được giao phó cho cha coi sóc.

Ngày 03/3, sau 48 giờ bị mất tích, cha Peregrino được một người đi đường tìm thấy ở trong xe ở thị trấn Silang gần đó. Cha được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và đang được chăm sóc.

Cảnh sát vẫn chưa thể phỏng vấn cha Peregrino, nhưng cho biết đang xem xét các góc độ khác nhau, nhưng bằng chứng chỉ ra rằng đây có thể là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Gia đình của cha cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho sự an toàn của cha Peregrino. Các giáo dân của cha thì bị sốc trước vụ việc này, và nói: “Nếu họ đã có thể làm điều này với cha xứ của chúng tôi, thì họ còn có thể làm những điều tồi tệ hơn đối với chúng tôi, những công dân bình thường”.

Ngọc Yến – Vatican News