Những Người Hành Hương Hy Vọng cùng Đức Maria (2): Niềm Hy Vọng từ Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria

NIỀM HY VỌNG TỪ CUỘC THĂM VIẾNG CỦA ĐỨC MARIA

“Linh hồn tôi ngợi khen sự cao cả của Thiên Chúa”

“Có ai hơn Đức Maria để có thể trở thành ngôi sao hy vọng cho chúng ta?”[1]

— Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Thật lạ lùng khi nhận ra rằng Đức Maria đã thực sự mang trong cung lòng mình niềm HY VỌNG thánh thiêng của thế giới khi Mẹ vội vã băng qua những đồi núi Giuđê để phục vụ người chị họ cao niên Êlisabét. Chúng ta cùng chiêm ngắm hành trình thánh thiêng này, một hành trình vẫn còn vang vọng qua bao thế hệ.

SUY NIỆM

Khi thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria về việc người chị họ Êlisabét cao niên của Mẹ đã mang thai một cách kỳ diệu, Đức Maria đầy lòng quảng đại đã gác lại nhu cầu của bản thân để đến giúp đỡ bà Êlisabét.

Mẹ vừa mới đón nhận tin vui lạ lùng về việc mình cưu mang Con Thiên Chúa. Lẽ ra Mẹ có thể ở nhà để lo lắng cho chính mình, bởi Mẹ cũng đang mang thai và có lẽ vẫn còn đang cố gắng thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của việc cưu mang Đấng Cứu Thế trong cung lòng mình.

Có lẽ Mẹ cũng băn khoăn không biết thánh Giuse, phu quân của Mẹ, sẽ đón nhận biến cố bất ngờ và kỳ diệu này thế nào. Nhưng dù vậy, Đức Maria vẫn vội vã lên đường với lòng tin tưởng và yêu mến nồng nàn.

Sau chặng đường khoảng 100 dặm, Mẹ hân hoan bước vào nhà ông Dacaria và bà Êlisabét. Chúng ta có thể hình dung rằng Đức Maria đã chào đón bà Êlisabét bằng một cái ôm thật ấm áp. Phản ứng của bà Êlisabét ra sao? Trong Kinh Thánh có chép:

Khi bà Êlisabét nghe lời chào của Maria, hài nhi nhảy lên trong lòng bà. Bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần và kêu lớn rằng: “Em được chúc phúc giữa muôn người phụ nữ, và hoa trái lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì ngay khi tai tôi vừa nghe lời em chào, hài nhi trong lòng tôi đã nhảy lên vui sướng. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện” (Lc 1,41-45).

Đức Tin của Đức Maria – “Ngọn Lửa Sự Sống của Thánh Thần”

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Khi chào Đức Maria, bà Êlisabét trước hết gọi Mẹ là ‘đấng được chúc phúc’ vì ‘hoa trái của lòng dạ Mẹ’, rồi sau đó bà gọi Mẹ là ‘đấng được chúc phúc’ vì lòng tin của Mẹ.” Đức Thánh Cha chia sẻ rằng cả hai lời chúc phúc này đều liên quan đến biến cố Truyền Tin.

Ngài tiếp tục:

“Khi diễn ra cuộc thăm viếng, lời chào của bà Êlisabét trở thành chứng tá cho giây phút cao cả này. Đức tin của Đức Maria đạt đến một ý thức mới, một cách diễn đạt mới. Điều từng ẩn giấu trong chiều sâu của ‘đức vâng phục trong đức tin’ tại biến cố Truyền Tin giờ đây có thể nói là bừng sáng như một ngọn lửa trong lành và đầy sức sống của Thánh Thần.”[2]

Đức Maria không tìm kiếm lời ca tụng từ bà Êlisabét. Với tâm hồn khiêm nhường sâu thẳm, Mẹ chọn nói về sự nhỏ bé của mình và quy vinh quang vô song về Thiên Chúa. Vị trinh nữ trẻ sau đó cất lên lời tuyên xưng đức tin của mình, một “Bài ca Chúc tụng”:

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Vì Người đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ của Người.

Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc,

vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời.

(Lc 1,46-55)

Lời ca xuất thần của Đức Maria, tuyên xưng đức tin của Mẹ, không chỉ vang lên trong giây phút trọng đại ấy mà còn được truyền tụng qua bao thế hệ. Kinh Magnificat của Mẹ Maria vẫn được đọc trong giờ Kinh Chiều và các buổi cầu nguyện chung của Giáo Hội.

Đức Maria Dạy Chúng Ta Sống Quảng Đại Trong Phục Vụ

Đức Maria dạy chúng ta phục vụ. Khi suy ngẫm về cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa Đức Maria và bà Êlisabét, chúng ta có thể học được nhiều điều. Dù là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương trời đất, Đức Maria luôn sống khiêm nhường sâu xa trong suốt cuộc đời trần thế. Mẹ không ngừng khao khát trở thành người phục vụ quảng đại cho tha nhân.

Mẹ Chí Thánh của chúng ta là một tấm gương tuyệt vời về việc phục vụ người khác với lòng khiêm nhường sâu thẳm. Cần lưu ý rằng ma quỷ rất ghét sự khiêm nhường và không biết cách đối phó với nó. Chính sự khiêm nhường đánh bại những mưu chước của kẻ ác.

Mẹ Thiên Chúa luôn chọn những công việc âm thầm và khiêm tốn để tôn vinh, ca ngợi và làm rạng danh sự khiêm nhường vô song của Con Mẹ. Từng tư tưởng, lời nói, hành động và toàn bộ con người của Mẹ đều quy hướng về việc tôn vinh Thiên Chúa.

Đức Maria cũng dạy chúng ta có một tấm lòng quảng đại như Mẹ. Chúng ta suy ngẫm về trái tim yêu thương của Mẹ khi đọc mầu nhiệm thứ hai của Năm Sự Vui—mầu nhiệm Đức Maria đi thăm bà Êlisabét.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Đức Maria cũng tham dự vào mầu nhiệm Nhập Thể, đức tin Thánh Thể của Giáo Hội. Khi Mẹ đến thăm bà Êlisabét, trong cung lòng Mẹ cưu mang Ngôi Lời nhập thể, Mẹ trở thành… ‘nhà tạm’ đầu tiên trong lịch sử—nơi Con Thiên Chúa, dù vẫn chưa được nhìn thấy bằng mắt phàm, đã cho phép mình được tôn thờ qua ánh mắt và lời chào của Đức Maria.”[3]

THỰC HÀNH

Chúng ta hãy cùng nhìn vào một điều đầy hy vọng và cũng rất lay động tâm hồn. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói về hành trình vui tươi của Đức Maria cũng như về “Niềm Hy Vọng” đang ngự trong cung lòng Mẹ. Ngài cũng đề cập đến sự đau khổ và đã nói:

Khi Mẹ vội vã lên đường trong niềm vui thánh thiện, băng qua miền núi Giuđê để gặp người chị họ Êlisabét, Mẹ đã trở thành hình ảnh của Hội Thánh tương lai, Đấng mang niềm hy vọng của thế giới trong cung lòng Mẹ, vượt qua các ngọn núi lịch sử. Nhưng cùng với niềm vui ấy, với bài Magnificat, Mẹ đã tuyên xưng bằng lời ca và điệu nhạc cho muôn thế hệ được nghe, Mẹ cũng thấu hiểu những lời tiên báo đầy đau khổ về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa trong thế gian này.[4]

Hãy dành thời gian để suy niệm về trái tim yêu thương và quảng đại của Đức Maria khi phục vụ bà Êlisabét, về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ, cũng như về thực tại của đau khổ mà Mẹ đã trải qua.

Một vài điều để suy ngẫm: Những lời nói và hành động của Đức Maria tác động đến đời sống bạn như thế nào? Bạn có thể học hỏi gì từ Mẹ? Làm thế nào để mở rộng tâm hồn bạn đón nhận niềm hy vọng thánh thiện ngay hôm nay?

Chúng ta biết rằng mình không thể trở thành Đức Mẹ, nhưng chắc chắn chúng ta có thể cầu xin Mẹ ban cho ta các nhân đức của Mẹ và những ơn lành dư dật. Khi vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, không lo lắng cho chính mình, chúng ta có thể trở thành ánh sáng hy vọng cho người khác qua những lần thăm hỏi, gọi điện, hay viết thư động viên họ.

Đôi khi, chúng ta chỉ cần nỗ lực nhiều hơn để đứng lên và quên đi bản thân mình nhằm giúp đỡ những người thật sự cần đến ta. Những hành động yêu thương nhỏ bé—dẫu rất đơn sơ—nhưng khi thực hiện với ơn Chúa và sự trợ giúp của Mẹ Maria, có thể mang lại sự biến đổi lớn lao cho người nhận và cho chính chúng ta. Khi ấy, niềm hy vọng thánh thiện sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta!

Hãy suy ngẫm về điều đó. Hãy cầu nguyện. Hãy ghi lại suy tư của bạn trong phần “Chiêm nghiệm.”

Cuối cùng, hãy xin Đức Maria ban cho bạn một sự ý thức sâu sắc hơn về ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

CẦU NGUYỆN

Lạy Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse,
xin chúc lành và cầu bầu cho con.

Lạy Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng,
con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã là Mẹ của con.

Lạy Đấng là ngôi Sao Biển, xin trợ giúp con.

Lạy Đấng là Cửa Thiên Đàng, xin gia tăng trong con các nhân đức đức tin, cậy trông và mến yêu.

Lạy Đấng là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin ban ơn thánh của Mẹ cho con.

Lạy Đấng là Tấm Gương Trọn Lành, xin uốn nắn trái tim con và dạy con biết tin tưởng, hy vọng và yêu mến cùng với Mẹ.

Lạy Đức Maria, Mẹ con, con cần sự giúp đỡ của Mẹ. Xin hoàn thiện những lời nguyện đơn sơ của con. Xin hướng dẫn từng bước chân của con hôm nay và luôn giúp con tiến gần hơn đến Con Mẹ là Chúa Giêsu.

Lạy Đấng là Ngôi Sao Hy Vọng, Ngôi Sao Biển, xin tỏa sáng trên con và dẫn dắt con ngày càng tiến gần hơn đến Vương quốc của Người Con của Mẹ!
Amen.

Hãy đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ.

Hãy cầu nguyện Kinh Cầu Đức Bà Loreto.

CHIÊM NGHIỆM

Một lời nguyện, một suy tư, một quyết tâm để ghi vào nhật ký của bạn:

————————————————————————————

Sự Sống, Sự Dịu Dàng, và Niềm Hy Vọng của Chúng Ta!

Donna-Marie Cooper O’Boyle

Đã được chuyển ngữ

————————————————————

[1] Spe Salvi, 49.

[2] Pope John Paul II, Redemptoris Mater (The Mother of the Redeemer), March 25, 1987, 36.
[www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html]

[3] Pope John Paul II, Ecclesia De Eucharistia (The Church from the Eucharist), April 17, 2003, 55.
[www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html]

[4] Spe Salvi, 50.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(1): Niềm Hy Vọng Từ Lời “Xin Vâng” Của Mẹ Maria