NIỀM HY VỌNG TỪ LỜI DẠY CỦA ĐỨC MARIA:
“Hãy làm theo điều Người dạy bảo.”
“Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi.’”
— Ga 2,3
Thật diễm phúc biết bao khi chúng ta có một Người Mẹ đầy yêu thương, Đấng luôn chuyển cầu cho chúng ta và thấu suốt tâm hồn ta hơn chính chúng ta! Mẹ thấu hiểu những gì chúng ta cần ngay cả trước khi chúng ta nhận ra điều đó—luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta và không ngừng hướng chúng ta về với Con Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về sự quan tâm và yêu thương của Đức Maria, về cách Mẹ can thiệp kịp thời và giúp mang đến phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu, qua đó mang lại niềm hy vọng cho một thế giới còn thiếu niềm tin.
SUY NIỆM
Đức Maria rất nhân từ, nhạy bén và thấu suốt! Mẹ đã nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh khó khăn của đôi tân hôn—việc họ hết rượu để đãi khách—và kịp thời ra tay cứu vãn tình thế. Qua đó, Mẹ bày tỏ trái tim yêu thương và quảng đại của Mẹ. Hơn nữa, chính nhờ biến cố này mà phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu đã diễn ra, bày tỏ vinh quang của Người.
Quay ngược thời gian 2.000 năm trước, tại một thị trấn nhỏ có tên Cana, thuộc xứ Galilê, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ đã được mời dự tiệc cưới của người Do Thái. Khi ấy, những buổi tiệc cưới của dân Do Thái rất giàu truyền thống và nghi lễ, thường kéo dài khoảng một tuần. Trong thời gian này, khách được thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn với thức ăn và rượu dồi dào mỗi ngày. Người Do Thái rất coi trọng lòng hiếu khách và các nghi lễ truyền thống!
Bởi lẽ, trong một bữa tiệc linh đình, việc có đủ thức ăn và rượu dồi dào là điều hiển nhiên, nếu rượu bị cạn kiệt, đó sẽ là một sự xấu hổ lớn và là điều sỉ nhục sâu sắc đối với cô dâu và chú rể trước mặt gia đình và khách mời danh dự.
Mẹ Maria Là Người Đầu Tiên Nhận Ra
Trong tiệc cưới nổi tiếng nhất trong lịch sử, chính Đức Maria là người đầu tiên nhận ra tình thế khó khăn này, một tình huống có thể nhanh chóng trở thành thảm họa. Những người hầu bàn, dù được giao nhiệm vụ rót rượu, cũng không nhận ra sự thiếu hụt ấy. Nhưng Mẹ đã biết. Mẹ cũng thấu hiểu trái tim của Con mình. Mẹ mong muốn lòng trắc ẩn được bày tỏ với đôi tân hôn và cuối cùng là với tất cả quan khách.
Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, Mẹ đã báo cho Con mình biết về một tình huống có thể trở thành điều đáng xấu hổ cho đôi tân hôn. Chúa Giêsu liền đáp rằng: “Giờ của Con chưa đến” (Ga 2,4).
Phải chăng Mẹ Maria đang đề nghị Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ Mêsia—công khai bày tỏ danh tính của Người? Có thể nói rằng Mẹ Maria đã cầu xin phép lạ này không?
Với tình yêu và sự thánh thiện, Mẹ Maria không một chút do dự. Ngay khi Chúa Giêsu nói rằng chưa đến giờ của Người, Mẹ lập tức bảo các gia nhân: “Hãy làm theo những gì Người bảo” (Ga 2,5).
Mẹ Maria không bao giờ tìm cách thu hút sự chú ý về mình. Mẹ luôn hướng về Chúa Giêsu. Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Mẹ ước mong toàn thể nhân loại “làm theo những gì Người dạy”.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và nơi Mẹ Maria, chúng ta thấy một mẫu gương khiêm nhường sâu xa. Mẹ chỉ bảo các gia nhân làm theo ý Chúa Giêsu. Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, không tìm kiếm sự chú ý hay vinh danh cho bản thân, dù chính Mẹ là người đầu tiên nhận ra tình huống khó khăn này. Không, Mẹ chỉ mong muốn phó thác hoàn toàn mọi sự cho Con mình, Đấng có đầy đủ quyền năng để giải quyết. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu dư đầy quyền năng! Người chính là (và vẫn là) Con Thiên Chúa! Khi dặn dò các gia nhân, Mẹ Maria hoàn toàn tín thác rằng Con Mẹ sẽ làm điều cần thiết.
Về phần Chúa Giêsu, Người không hề thô lỗ với Mẹ mình. Không! Người chỉ đơn giản đáp lại bằng SỰ THẬT: “Giờ của Con chưa đến”. Một chân lý đơn sơ, rõ ràng và chính xác. Và như mọi khi, Thiên Chúa đã có sẵn một kế hoạch!
Sự Hiện Diện Quan Trọng Của Đức Maria
Thánh Gioan Tông đồ, được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, đã viết Tin Mừng của ngài sau một cuộc đời dài, với mục đích giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự hiện diện của Đức Maria trong tiệc cưới này. Những lời tường thuật của ngài giúp chúng ta nhận ra rằng vai trò của Đức Mẹ trong việc thực hiện phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu đáng được chúng ta lưu tâm.
Chúng ta có thể nói rằng tình huống xảy ra ở đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của đôi tân hôn. Nó mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Đây cũng là bước ngoặt đối với Đức Maria. Nếu Mẹ lên tiếng vào lúc này, Mẹ biết điều gì có thể sẽ xảy ra—và biết chính xác điều gì sẽ được khởi động. Lời dặn dò của Mẹ: “Hãy làm theo những gì Người bảo” cũng là một phần trong tiếng “Xin Vâng” của Mẹ—trao phó hoàn toàn Con của mình, để Người hoàn toàn bước vào sứ vụ của Người. Mẹ Maria chưa bao giờ quên lời tiên báo của cụ Simêôn khi Mẹ dâng Chúa Hài Nhi trong Đền Thờ—rằng “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ” (x. Lc 2,35), rằng Chúa Giêsu sẽ bị khinh chê khi bắt đầu sứ vụ của Người. Mẹ biết rằng ngay khi sứ vụ của Người khởi đầu, Người sẽ lao nhanh đến cái chết đau thương trên thập giá.
Mẹ Maria cũng ghi nhớ lời Sứ thần Gabriel đã nói với Mẹ khi Mẹ thưa tiếng “Xin Vâng”: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít tổ phụ Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô tận” (Lc 1,32-33).
Chúng ta cũng nhận thấy rằng Đức Maria luôn đồng hành trong sứ vụ của Chúa Giêsu—Mẹ hiện diện ngay từ khởi đầu, trong biến cố Truyền Tin, khi Mẹ nói lời “Xin Vâng”, cho đến phút cuối cùng, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá trong nỗi đau buồn tột cùng. Không chỉ vậy, ngay lúc này, từ trời cao, Mẹ vẫn đang tiếp tục hoạt động để giúp đỡ chúng ta! Mẹ mong muốn tất cả chúng ta được an toàn trong Nước Trời. Mẹ yêu thương, hướng dẫn và chuyển cầu cho chúng ta.
Mẹ Maria chính là Người Mẹ yêu dấu mà Chúa Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng ta. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đã giải thích những lời Kinh Thánh nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu nơi máng cỏ:
“Đây chính là câu trả lời, sau bao nhiêu năm, cho những lời huyền nhiệm trong Tin Mừng Nhập Thể rằng Đức Maria đã hạ sinh Con Đầu Lòng nơi máng cỏ. Điều này có nghĩa rằng Mẹ Maria còn có những người con khác không? Chắc chắn là có, nhưng không phải theo huyết nhục. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là người Con duy nhất của Đức Maria theo huyết nhục. Nhưng theo tinh thần, Mẹ được ban cho nhiều người con khác!”[1]
Đức Maria Thấu Hiểu Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta
Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen khẳng định rằng Đức Maria thấu hiểu nhu cầu của chúng ta hơn chính chúng ta. Ngài suy niệm về vai trò của Mẹ tại tiệc cưới Cana và nói:
“Những người dự tiệc không biết họ cần gì để giữ được niềm vui trong hôn lễ, ngay cả khi Chúa đang hiện diện giữa họ. Cũng vậy, có rất nhiều người trong chúng ta sẽ không đến với Chúa, trừ khi có ai đó hiểu được nhu cầu của chúng ta hơn chính chúng ta, và sẽ cầu xin Chúa thay cho chúng ta.”
Ngài cũng nhấn mạnh rằng Đức Maria đã có mặt ở đó cho họ và hôm nay Mẹ vẫn ở đây vì chúng ta:
Vai trò này của Đức Maria khiến Mẹ trở nên gần gũi với mọi người. Những người tham dự tiệc cưới không cần biết Mẹ là Mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng họ vẫn hưởng lợi từ sự hiện diện của Người. Và một điều chắc chắn—không ai kêu cầu Mẹ mà lại không được lắng nghe, cũng không ai chạy đến với Mẹ mà không được dẫn đến với Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà vì Người, Mẹ đã được tạo dựng tinh tuyền, và vì Người, Mẹ đã được ban cho nhân loại.[2]
THỰC HÀNH
Những suy niệm này mang đến cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm. Hãy nhớ rằng Mẹ Maria đã biết trước mọi người rằng rượu đã hết. Mẹ đã can thiệp và hành động thay cho đôi tân hôn để cứu họ khỏi sự bẽ mặt. Mẹ biết chúng ta cần gì trước cả khi chúng ta nhận ra—từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống! Chúng ta có thể hoàn toàn tín thác vào Mẹ và chạy đến với Mẹ để nhận được sự trợ giúp đầy mẫu tử và khôn ngoan của Mẹ.
Hãy dành thời gian suy ngẫm về cuộc đời mình và mở lòng đón nhận sự hiện diện của Mẹ Maria. Hãy để Mẹ hướng dẫn bạn trên từng bước hành trình thiêng liêng, dẫn dắt bạn đến với Con của Mẹ là Chúa Giêsu.
Khi dành thêm thời gian cho Mẹ Maria trong cuộc sống, hãy để Mẹ yêu thương và chăm sóc bạn! Bạn có thể làm điều này mỗi ngày bằng cách dành ra 15 phút để suy niệm trong khi lần hạt Mân Côi. Hãy tập thói quen khởi đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện cùng Mẹ, và bạn sẽ cảm nhận được một ngày tràn đầy bình an và ơn lành!
Cuối cùng, hãy xin Mẹ giúp bạn có một ý thức sâu sắc hơn về ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống mình, và hãy cầu xin Mẹ chuyển cầu để Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho bạn.
CẦU NGUYỆN
Lạy Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse,
xin chúc lành và cầu bầu cho con.
Lạy Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng,
con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã là Mẹ của con.
Lạy Đấng là ngôi Sao Biển, xin trợ giúp con.
Lạy Đấng là Cửa Thiên Đàng, xin gia tăng trong con các nhân đức đức tin, cậy trông và mến yêu.
Lạy Đấng là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin ban ơn thánh của Mẹ cho con.
Lạy Đấng là Tấm Gương Trọn Lành, xin uốn nắn trái tim con và dạy con biết tin tưởng, hy vọng và yêu mến cùng với Mẹ.
Lạy Đức Maria, Mẹ con, con cần sự giúp đỡ của Mẹ. Xin hoàn thiện những lời nguyện đơn sơ của con. Xin hướng dẫn từng bước chân của con hôm nay và luôn giúp con tiến gần hơn đến Con Mẹ là Chúa Giêsu.
Lạy Đấng là Ngôi Sao Hy Vọng, Ngôi Sao Biển, xin tỏa sáng trên con và dẫn dắt con ngày càng tiến gần hơn đến Vương quốc của Người Con của Mẹ!
Amen.
Hãy đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ.
Hãy cầu nguyện Kinh Cầu Đức Bà Loreto.
CHIÊM NGHIỆM
Một lời nguyện, một suy tư, một quyết tâm để ghi vào nhật ký của bạn:
————————————————————————————
Sự Sống, Sự Dịu Dàng, và Niềm Hy Vọng của Chúng Ta!
Donna-Marie Cooper O’Boyle
Đã được chuyển ngữ
————————————————————
[1] Venerable Fulton Sheen, The World’s First Love (1952). [www.catholictradition.org/Mary/cana.htm]
[2] Ibid.
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN: