Phó thác chính mình cho Đấng hướng dẫn Hội Thánh

Giám đốc Biên tập Andrea Tornielli suy niệm về ý nghĩa thiêng liêng của việc chấp nhận sứ vụ Giáo hoàng như một hành vi tín thác nơi Đức Kitô – Đấng đang hướng dẫn Hội Thánh.

Giáo phận Rôma đã có vị Giám mục của mình. Hội Thánh hoàn vũ đã có vị Mục Tử. Mật nghị Hồng y đã chọn ra Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Tạ ơn Đức Thánh Cha vì đã chấp nhận. Tạ ơn ngài vì đã thưa “xin vâng” và phó thác chính mình cho Đấng đang hướng dẫn Hội Thánh.

Trong khoảnh khắc linh thiêng này, người ta lại nhớ đến những lời đáng ghi nhớ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI – ngài đã chia sẻ với các chủng sinh của Đại Chủng viện Lombard vào tháng 12 năm 1968, giữa thời kỳ đầy biến động sau Công đồng Vaticanô II:

“Nhiều người,” Đức Thánh Cha nói, “chờ đợi nơi Đức Giáo hoàng những cử chỉ gây chấn động, những hành động mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng Đức Giáo hoàng tin rằng ngài không nên đi theo con đường nào khác ngoài con đường tín thác nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng yêu thương và chăm sóc Hội Thánh của Người hơn bất cứ ai. Chính Người sẽ làm cho bão tố yên lặng. Biết bao lần Thầy Chí Thánh đã nói: ‘Anh em hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào Thầy!’ Đức Giáo hoàng sẽ là người đầu tiên thực thi lệnh truyền đó, và sẽ phó thác chính mình – không lo âu, không bận tâm thái quá – cho sự hoạt động nhiệm mầu, vô hình nhưng chắc chắn của sự trợ giúp mà Đức Giêsu dành cho Hội Thánh của Người. Đây không phải là sự chờ đợi thụ động, nhưng là sự canh thức trong cầu nguyện. Chính đây là thái độ mà Đức Giêsu đã chọn cho chúng ta, để Người có thể hành động cách trọn vẹn. Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện.”

Ngày nay, chính thế giới đang ở giữa cơn bão – bị chao đảo bởi chiến tranh và bạo lực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện cùng với Thánh Phêrô và cho Thánh Phêrô.

Và khi được củng cố trong đức tin nhờ ngài, chúng ta cũng hãy học cách phó thác chính mình cho Đấng đang ngự trị từ cây Thánh Giá – Đấng mang trên mình mọi thương tích của nhân loại.

By Andrea Tornielli