Sài Gòn: Khai mạc Tam nhật kính thánh Anphongsô: Vị tông đồ của người nghèo

Thái Hà (30.7.2016) – GNsP – Chiều nay 29.07 lúc 6g tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn khai mạc Tam Nhật Thánh kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT.

Ngày chính lễ Giáo hội mừng kính ngài là ngày 01.08, cũng là ngày mà ngài hoàn tất cuộc đời 91 năm ở trần gian của mình với biết bao công trình để lại cho xã hội, Giáo hội và DCCT.

Thánh Anphongsô Maria đệ Ligôri (1696-1787) đã được nước Ý vinh danh là bậc vĩ nhân, là thiên tài kiệt xuất của “thời đại ánh sáng”. Đối với đời sống xã hội đương thời, không chỉ ngài là một luật sư lỗi lạc khi mới 16 tuổi đã đỗ bằng tiến sĩ luật mà còn là họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ với những tác phẩm còn lưu danh cho đến ngày nay.

Đối với đời sống Giáo hội ngài đã để lại cho Giáo hội một di sản phong phú với hơn 100 tác phẩm Công giáo gồm nhiều thể loại: Thần học luân lý, linh đạo, phụng vụ, lịch sử…

Riêng bộ “Thần học luân lý” của vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế đã được xuất bản 9 lần lúc Ngài còn sống và 78 lần từ sau khi Ngài qua đời (tính đến năm 1964), chưa kể cuốn tóm lược tác phẩm đó,
Cuốn “Con người Tông đồ” đã in ra đến 118 lần từ thế kỷ 18 đến nay,

Tập “Viếng Thánh Thể” đã được xuất bản 2017 lần,

Quyển “Vinh quang của Đức Maria”: hơn 1000 lần,

Quyển “Yêu mến Chúa Giêsu Kitô”: 535 lần,

Cuốn “Dọn mình chết lành”: 319 lần.

Tính chung số lần tác phẩm xuất bản của Thánh Anphongsô vượt xa Shakespeare. Thánh nhân khoảng 20.000 lần xuất bản trong hơn 70 thứ tiếng; còn nhà văn hào thì 10.602 lần (tính đến năm 1961). Những số lượng như thế cho ta thấy tầm vóc của một sự kiện tôn giáo và văn hóa mà tiếc thay không phải bao giờ cũng có được địa vị xứng đáng trong các sách lịch sử.

Nhưng con người vốn sinh trưởng trong dòng quí tộc Napoli lại bị Chúa Kitô “chộp lấy” và hướng cuộc đời ngài đến việc loan báo Tin mừng cho những người nghèo và bỏ rơi hơn hết. Chính tại vùng núi Scala nước Ý, ngài đã bắt gặp những người nghèo và từ đó ngài quyết tâm lập nên DCCT để chuyên lo cho họ.

Trong bài giảng lễ, ngày thứ I trong Tam Nhật Thánh, cha Giuse Phạm Quốc Giang mời gọi cộng đoàn suy tư về lòng chạnh thương của Thánh Anphongsô đối với người nghèo. Lòng chạnh thương của thánh nhân cũng giống lòng chạnh thương của Đức Giêsu Kitô khi nhìn thấy đoàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Và hôm nay mỗi tu sĩ DCCT cũng phải mang lấy lòng chạnh thương này nơi cuộc đời tu sĩ của mình để ra đi tìm kiếm, gặp gỡ, đồng hành với những người nghèo, người bất công và loại trừ trong xã hội đương đại.

Được biết ngày thứ Hai tới, 01.08 ngày chính lễ Kính Thánh Anphongsô sẽ do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh Chủ tế và giảng lễ.

Pv. GNsP

(sau đây là những hình ảnh trong ngày thứ I kính Tam Nhật Thánh Anphongsô)

13646729_10154377886418749_2070519323_o 13672388_10154377886788749_1855386087_n 13843418_10154377886393749_1859910492_o

13639690_10154377884978749_384947327_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.