Sơ María Zhang: góa phụ, là mẹ của 4 nữ tu và một linh mục, tuyên khấn trọn đời

Nữ tu dòng Augustinô Nhặt Phép, Sơ María Zhang, cùng với con gái là Sơ María Sun Shen, năm 2020.

Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Sơ María Zhang Yue Chun đã tuyên khấn trọn đời tại tu viện dòng Augustinô Nhặt Phép ở Vitigudino, thuộc giáo phận Salamanca (Tây Ban Nha). Bề trên của sơ, Sơ Berta, khẳng định rằng sơ là “một gương mẫu” cho cộng đoàn.

Sơ María sinh ra tại thành phố Thương Khâu (Shangqiu), tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trong một gia đình không biết đến đức tin Công giáo. Sơ là người đã lập gia đình và tận tụy chăm lo cho năm người con như một người mẹ gương mẫu. Chính nhờ sự trợ giúp của một cộng đoàn nữ tu dòng Augustinô Nhặt Phép sống đời hoạt động trong lúc sơ lâm bệnh nặng, con mắt đức tin đã được mở ra trong lòng sơ.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, cùng với bốn người con gái của mình, bà Maria đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Chồng và con trai bà cũng theo gương đó và được rửa tội vào dịp lễ Giáng Sinh cùng năm. Một năm sau, bà Maria trở thành góa phụ. Từng người con gái của bà lần lượt gia nhập một cộng đoàn nữ tu dòng Augustinô, hiện diện tại quốc gia Á Châu này từ năm 1931. Vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, người con trai duy nhất của bà đã được truyền chức linh mục dòng Augustinô.

Kể từ khi chồng qua đời, bà Maria cảm nhận một tiếng gọi mãnh liệt mời gọi sống đời tận hiến sâu xa hơn như một nữ tu chiêm niệm. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, dòng nữ tu Augustinô không có cộng đoàn sống đời chiêm niệm như vậy.

Vì thế, vào năm 2015, bà Maria đã rời quê hương, quyết tâm bước theo ơn gọi mà Chúa dành cho mình. Một trong những người con gái của bà, hiện cũng là nữ tu dòng Augustinô tại Tây Ban Nha, đã nâng đỡ bà trong hành trình này.

Ngày 13 tháng 5 năm 2025, Sơ Maria Zhang đã tuyên khấn trọn đời trong dòng Augustinô Nhặt Phép.
Tín dụng: Giáo phận Salamanca

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Mặc dù gia đình bà dường như là một gương mẫu sống đức tin, một số cộng đoàn vẫn từ chối tiếp nhận bà, chủ yếu vì lý do tuổi tác (khi ấy bà 56 tuổi) và không biết tiếng Tây Ban Nha.

Sơ María Zhang đã tuyên khấn trọn đời trong dòng Augustinô Nhặt Phép vào ngày 13 tháng 5 năm 2025.

Thế nhưng, nhờ sự nâng đỡ của một linh mục người Trung Quốc và một thiết bị phiên dịch điện tử, bà đã đến được tu viện tại Vitigudino. Sơ Berta Feijó, bề trên tu viện, chia sẻ với ACI Prensa về lần đầu gặp gỡ:
“Dần dần, sơ đã học được những điều cốt lõi cho đời sống chiêm niệm của chúng tôi và dần thích nghi. Điều chúng tôi nhận thấy nơi sơ là sơ luôn nở nụ cười và hạnh phúc.”

Sơ Berta, người Peru, khẳng định rằng Sơ Maria “là một tấm gương cho cộng đoàn: một đời sống tận hiến, âm thầm và luôn phục vụ như một người chị em, đặc biệt là đối với các chị lớn tuổi trong tu viện – tất cả đều đã ngoài 90 tuổi.”

Cộng đoàn dòng Augustinô Nhặt Phép tại Đan viện Thánh Toribio de Liébana ở Vitigudino (Tây Ban Nha).

Cộng đoàn này có 16 nữ tu đến từ bốn châu lục: năm người Tây Ban Nha, bảy người từ Tanzania, và các chị khác đến từ Guatemala, Peru, Venezuela và Trung Quốc.

Dù gặp trở ngại rõ ràng về ngôn ngữ, Sơ Berta nhớ lại rằng Sơ Maria rất kiên định:
“Sơ không hề sợ hãi, chưa bao giờ thấy sơ buồn hay than phiền điều gì, lúc nào cũng vui tươi. Đến mức, điều đầu tiên sơ học nói bằng tiếng Tây Ban Nha là: ‘Tôi hạnh phúc.’”

Sơ Maria nhận khăn lúp trắng (dấu chỉ của tập sinh) vào năm 2017, và ba năm sau, sơ tuyên khấn tạm trong một Thánh lễ có sự hiện diện của một người con gái – Sơ Maria Sun Shen – người đã hát kính Đức Mẹ bằng tiếng mẹ đẻ vào cuối Thánh lễ.

Sơ María Zhang phủ phục trên đất như dấu chỉ của lòng khiêm nhường, trong nghi thức tuyên khấn trọn đời.

Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, sau khi công khai bày tỏ ý nguyện tận hiến trọn vẹn và xướng Kinh Cầu Các Thánh, Sơ Maria phủ phục trước bàn thờ như một dấu chỉ của lòng khiêm nhường, trong khi hai chị em rải cánh hoa hồng phủ lấy sơ.

Nicolás de Cárdenas – aciprensa.com