Sơn Lôi: Con đường nào Chúa đã đi qua?

Chiều ngày 28/2/2020, ngày thứ Sáu đầu tiên trong Mùa chay thánh, lúc ba giờ, anh chị em giáo dân họ Ngọc Bảo đã cùng nhau đi lại con đường thập giá Chúa đi xưa, để cầu cho người dân Lôi Sơn nói riêng và cầu cho thế giới sớm vượt qua đại dịch.

Nhà thờ Ngọc Bảo nằm ngay thôn Ái Vân, nơi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện.

Ở mỗi chặng của đường thập giá, ca từ của bài hát “Con đường Chúa đã đi” của linh mục nhạc sĩ Văn Chi, được cất lên, thật thấm thía.

Đâu là con đường của Chúa giữa cảnh chia cách đầy lo âu này?

Đâu là con đường Chúa đã đi và sẽ mãi đi với con cái của Người?

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Con người là con đường của Chúa và là con đường của Giáo hội. Vì con người, Chúa đã làm người và vì con người, Chúa thiết lập Hội Thánh”.

Nhìn đoàn giáo hữu hôm qua, tỏa đi khắp các nẻo của thôn làng, mang món quà yêu thương tới cho mọi người không phân biệt lương giáo, và hôm nay, cùng đi theo cây thập giá của tình yêu, thật ý nghĩa.

Giữa tâm dịch, thấy thánh giá Chúa và thấy ở đó, Chúa đang đi và vác thập giá chung với con người ngang qua Hội thánh của Người.

Lm. Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Ảnh: Thương Yêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.