Tại sao Chúa Thánh Thần quan trọng

Hình ảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống được mô tả trong tác phẩm nghệ thuật tại Nhà thờ Đức Mẹ Quan Phòng, Providenciales, Quần đảo Turks và Caicos

Tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ nhiều điều về Chúa Thánh Thần, và một số điều ấy được nhắc lại trong các bài đọc Phụng vụ thời điểm này, chẳng hạn như: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để Người ở với anh em luôn mãi, chính là Thần Khí sự thật…” (Ga 14,16-17). Ở một đoạn khác trong diễn từ Tiệc Ly, Chúa Giêsu còn nói: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với anh em” (Ga 16,7). Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi các Tông đồ, các môn đệ và toàn thể Hội Thánh qua mọi thời đại luôn là nguồn an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn và đồng hành với bạn hữu của Chúa Giêsu.

Nếu ta nhớ lại khung cảnh Bữa Tiệc Ly, thì thật phù hợp khi Chúa Giêsu đưa ra lời hứa ấy vào thời điểm đó. Cuộc ra đi sắp tới của Người khiến các môn đệ xao xuyến. Các ông không biết điều gì sắp xảy ra, và cũng không hiểu được nhiều điều Chúa đang nói. Điều duy nhất các ông nắm được là Thầy mình sẽ ra đi – và thực tại ấy khiến các ông hoang mang, như chìm vào bóng tối.

Chúa Giêsu thấu suốt điều đó. Vì thế, trong Bữa Tiệc Ly, Người không chỉ thiết lập Bí tích Thánh Thể – nhờ đó Người mãi hiện diện với bạn hữu mình – mà còn hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần. Người nói rằng Thánh Thần sẽ cư ngụ nơi các ông và luôn ở với các ông. Chính nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà các môn đệ có thể sống cho Chúa Giêsu, như Người đã mời gọi họ. Sống cho Chúa Giêsu không chỉ là nhớ đến Người, mà là thực sự sống cuộc đời của Đức Kitô trong chính hoàn cảnh đời mình. Như Thánh Phaolô đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Chính Chúa Thánh Thần giúp lời đó trở thành hiện thực, không chỉ cho Thánh Phaolô mà còn cho mỗi người chúng ta.

Chúa Thánh Thần làm cho chương trình của Thiên Chúa nơi từng người trở thành hiện thực, và chúng ta nhận biết Người qua những gì Người thực hiện trong đời sống chúng ta. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trình bày như sau: “Sứ vụ của Thần Khí nghĩa tử là kết hợp [con cái Thiên Chúa] với Đức Kitô và làm cho họ sống trong Người” (GLHTCG, số 690).

Nói cách khác, sứ vụ của Chúa Thánh Thần là mặc khải Đức Giêsu – Ngôi Lời của Thiên Chúa – và làm cho hình ảnh của Người sống động nơi mỗi người. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, và giúp chúng ta nên giống Người hơn mỗi ngày. Người cũng chuẩn bị tâm hồn chúng ta để đón nhận Chúa Giêsu trong đức tin. Đời sống của người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là một sự kết hợp ngày càng sâu đậm hơn với Thiên Chúa qua đức tin, đức cậy và đức mến. Chính Chúa Thánh Thần là tác giả của sự hiệp thông ấy; Người dạy ta biết Thiên Chúa và yêu mến Người trọn vẹn hơn.

Có nhiều cách để Chúa Thánh Thần thực hiện điều đó, nhưng hai phương thế quan trọng là Kinh Thánhcác Bí tích. Trong Kinh Thánh, chính Chúa Thánh Thần – Đấng đã linh hứng cho các tác giả thánh viết Lời Chúa – cũng là Đấng cư ngụ trong tâm hồn người đọc. Như Người đã linh hứng việc viết Lời Chúa, Người cũng linh hứng việc đọc và suy niệm, để tâm trí và con tim của Đức Kitô được hình thành nơi chúng ta.

Trong các Bí tích, chúng ta lãnh nhận ân sủng. Ân sủng làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải mở lòng và cộng tác. Trở nên giống Thiên Chúa có nghĩa là gì? Thiên Chúa là Đấng biết và yêu chính mình, và yêu mọi sự trong chính Ngài. Đó là lý do Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng hàng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Chính Chúa Thánh Thần dạy ta và huấn luyện ta sống những điều Chúa Giêsu truyền dạy. Chính Người giúp ta thực hiện điều đó, vì “Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô, Đầu của Hội Thánh, tuôn đổ trên các chi thể của Người, làm cho Hội Thánh được xây dựng, được sinh khí và được thánh hoá” (GLHTCG, số 747).

Nếu bạn chưa có một mối tương quan sống động và sâu sắc với Chúa Thánh Thần, bạn có thể cầu xin để bắt đầu tình bạn ấy với Người ngay hôm nay. Bạn có thể mời gọi Chúa Thánh Thần đóng vai trò thật sự và linh động trong đời sống của mình ngay từ bây giờ. Khi chúng ta hướng lòng về lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, hãy mời Người canh tân lễ Hiện Xuống nơi chính tâm hồn mình.

Tác giả: Nữ tu Anna Marie McGuan, RSM
Ngày 28 tháng 3, 2023

Nữ tu Anna Marie McGuan, RSM hiện là Giám đốc Đào tạo Kitô giáo của Giáo phận Knoxville.