Khi Đức Giáo hoàng Piô IX sống lưu vong vào năm 1849, ngài đã cậy nhờ Máu Châu Báu của Chúa Kitô để tìm sức mạnh thiêng liêng.
Một trong những lòng sùng kính đặc biệt trong Giáo Hội Công Giáo liên quan đến Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô là việc tôn kính Máu Châu Báu của Ngài. Đây là sự nhìn nhận hy tế cứu độ của Đức Giêsu – Đấng đã đổ máu mình ra để cứu độ nhân loại.
Hơn nữa, Máu Châu Báu ấy được hiện diện cách mầu nhiệm qua ân huệ Thánh Thể, nơi chúng ta được rước Mình và Máu Chúa Kitô dưới hình bánh và rượu trong Thánh Lễ.
Theo dòng thời gian, Giáo Hội đã thiết lập nhiều lễ kính Máu Châu Báu, nhưng mãi đến thế kỷ XIX mới có một lễ kính chung cho toàn thể Hội Thánh hoàn vũ.
Đức Giáo hoàng sống lưu vong
Trong cuộc Chiến tranh giành độc lập lần thứ nhất của Ý vào năm 1849, Đức Giáo hoàng Piô IX đã phải lánh nạn đến thành Gaeta. Tháp tùng ngài là cha Gioan Merlini, Bề trên Tổng quyền thứ ba của Dòng Linh mục Máu Châu Báu Cực Trọng của Đức Kitô.
Khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn, cha Merlini đã đề nghị với Đức Piô IX thiết lập một lễ kính chung để tôn vinh Máu Châu Báu nhằm cầu xin ơn phù trợ từ trời cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Đáp lại lời đề nghị này, vào ngày 30 tháng 6 năm 1849, Đức Piô IX tuyên bố ý định lập lễ kính Máu Châu Báu. Sau đó không lâu, chiến tranh kết thúc và ngài đã trở về Rôma.
Vào ngày 10 tháng 8 năm đó, ngài chính thức thiết lập lễ này và ấn định rằng Chúa Nhật đầu tiên của tháng Bảy sẽ được dành riêng để kính Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô. Về sau, Đức Piô X đã chuyển ngày lễ này sang ngày 1 tháng Bảy hằng năm.
Sau Công đồng Vaticanô II, lễ này được rút khỏi lịch phụng vụ chung, nhưng vẫn được phép cử hành Thánh lễ kính Máu Châu Báu như một Thánh lễ tùy chọn trong tháng Bảy (và cả những tháng khác trong năm). Một số giáo phận, đặc biệt tại châu Âu, vẫn duy trì truyền thống mừng lễ vào ngày 1 tháng Bảy.
Máu đổ ra vì nhân loại
Chính vì lý do đó, toàn thể tháng Bảy từ lâu đã được truyền thống Công giáo dành để tôn kính Máu Châu Báu của Chúa Kitô. Các tín hữu được mời gọi chiêm ngắm sâu xa hy tế của Chúa Giêsu và việc Ngài đổ máu mình ra để cứu độ loài người.
Dưới đây là lời nguyện nhập lễ trong Thánh lễ kính Máu Châu Báu và một lời nguyện thêm có thể dùng để suy niệm cá nhân trong suốt tháng Bảy:
Lạy Thiên Chúa, Chúa đã dùng Máu Châu Báu của Con Một Chúa mà cứu chuộc toàn thế giới,
xin gìn giữ trong chúng con công trình của lòng Chúa xót thương,
để khi luôn tôn kính mầu nhiệm cứu độ,
chúng con xứng đáng lãnh nhận hoa trái của ơn cứu độ ấy.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con,
Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lạy Chúa, khi được đến bàn tiệc thánh của Chúa, chúng con hân hoan kín múc nước từ suối Đấng Cứu Độ: xin cho Máu Thánh của Người trở nên trong chúng con một nguồn nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.
Tác giả: Philip Kosloski