Thứ Ba Lễ Chúa Giáng Sinh_Lễ Trọng: Chúa đã đến

Thái Hà (25.12.2018) – Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Lc 2,15-20)

Ảnh minh họa (Google)

Một hoàng tử muốn giúp một ngôi làng nghèo, ông đến cho họ rất nhiều tài sản rồi ra đi. Dân làng rất vui mừng, nhưng sau một thời gian thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Sau khi suy nghĩ, hoàng tử quyết định cải trang thành một bác sĩ, ông đến ở cùng với dân làng,  chăm sóc chữa bệnh, dạy họ cách làm việc. Sau một thời gian, ngôi làng đó trở nên sung túc.

Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã đến ở giữa dân người. Thiên Chúa đã dùng cách thế “lạ lùng” để cứu nhân loại, để nối lại sợi dây ân sủng giữa Thiên Chúa và con người.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi đến chiêm ngắm hang đá Bêlem để nhận ra một Tình Yêu lạ lùng. Tình Yêu trao ban, Tình Yêu khiêm nhường của Thiên Chúa. Thiên Chúa vì yêu thương nên đã “dám sống” như chúng ta; còn chúng ta, chúng ta có “dám sống” như Chúa vì yêu Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu của Chúa, để chúng con luôn biết sống yêu thương và trao ban như Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.