Thái Hà (24.06.2025) – Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?” Vì quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. (Lc 1,57-66.80)
Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong ba người được tôn vinh ngày sinh nhật, vì cuộc đời của ngài gắn liền với Đức Giêsu. Ngài cũng được xem là ngôn sứ cao trọng khi được gặp Đấng Cứu Thế mà muôn dân mong đợi.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được bối cảnh về gia đình của thánh Gioan cũng như sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời của ngài. Quả vậy, cha mẹ ngài là người hiếm muộn. Chúa đã thương ông bà khi ban cho họ người con là chính Gioan và bàn tay Thiên Chúa phù hộ ngài. Cuộc đời của chúng ta cũng luôn có sự che chở của Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không lại là do tương quan của ta với Thiên Chúa như thế nào, ta có chấp nhận sự can thiệp của Chúa hay loại bỏ Người ra khỏi cuộc đời chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…