Thứ Ba Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông đồ: Khát khao chân lý

Thái Hà (24.08.2021) – Đức Giêsu nói với ông Nathanaen: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. (Ga 1,45-51)

Tây Du Ký là một tác phẩm rất nổi tiếng của nền văn học Trung Hoa. Tác phẩm này kể về hành trình đi Tây Thiên thình kinh của Đường Tăng và các đồ đệ. Một hành trình đầy gian lao, nguy hiểm, đôi lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Thế nhưng, với lòng khát khao mãnh liệt hướng tới điều thiện hảo, thầy trò Đường Tăng đã vượt qua tất cả và mang được chân kinh trở về.

Lòng khát khao là yếu tố đầu tiên dẫn con người đến với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thiên Chúa là Chân Lý mà mọi người hằng mong đợi. Vậy làm sao chúng ta có thể gặp được Người nếu trước đó chúng ta không có lòng khát khao tìm kiếm.

Ông Nathanaen được Đức Giêsu khen là “lòng dạ không có gì gian dối”. Ông đã khát khao trông đợi Đấng Cứu Thế và đã được gặp Người. Đức Giêsu hứa rằng, ông sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa, khi trở thành môn đệ của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khát khao tìm gặp Ngài mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…