Thứ Ba Lễ Kính Thánh Laurensô: Trổ sinh hoa trái

Thái Hà (10.08.2021) – Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12,24-26)

Để có được mùa lúa chín vàng, thì hạt lúa phải được gieo vào lòng đất, chịu mục nát và thối rữa cùng chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết.

Đức Giêsu ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất. Để trổ sinh và đơm bông kết trái, Người đã phải trả giá đắt là hy xinh chính mạng sống của mình. Hạt lúa Giêsu đã vùi vào trong lòng đất và chịu mục nát để triển nở và trổ sinh cây sự sống hầu đem lại ơn cứu độ và lôi kéo mọi người đến với tình yêu của Người.

Thật vậy, mỗi người Kitô hữu cũng là một hạt lúa được gieo vào trong mảnh đất Giáo hội. Một cách nào đó, chúng ta được vùi vào trong những đau khổ, bách hại và thử thách của cuộc sống như thánh laurensô, để cho hạt giống đức tin trở nên vững mạnh trong chúng ta và trổ sinh hoa trái đức tin nơi mọi người xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết chịu thối nát như hạt lúa để có thể trổ sinh nhiều hoa trái. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…