Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Anphong Maria Ligori: Con cái Nước Trời

Thái Hà (01.08.2017) – Đức Giêsu nói với dân chúng: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần”. (Mt 13,36-43)

Ảnh minh họa (Google)

Trong một buổi phỏng vấn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: Các tu sĩ được mời gọi đi vào lối sống ngôn sứ. Họ phải trở thành dấu chỉ của sự hiện diện của Đức Giêsu trên Trần gian. Họ sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, mà thuộc về Nước Trời.

Đức Giêsu khẳng định hạt giống tốt chính là con cái Nước Trời, khác với cỏ lùng, là con cái Ác Thần. Để hạt giống này có thể phát triển tốt và sinh nhiều bông hạt, chúng ta cần biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, năng tập luyện các nhân đức, sống bác ái đối với tha nhân, đồng thời kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện.

Ngày nay, Đức Giêsu cần có những hạt giống tốt là con cái Nước Trời để cộng tác với Người trong việc rao giảng Tin Mừng, hầu có thể làm cho Nước Chúa ngày một lan rộng khắp nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống mến Chúa yêu người để xứng đáng là những con cái Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.