Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Giôsaphát: Tinh thần phục vụ

Thái Hà (12.11.2019) –  Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chăm chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17,7-10)

(ảnh internet)

“Tất cả vì vinh quang Chúa”, đó là động lực thúc đẩy mẹ Têrêsa dấn thân phục vụ người nghèo trên khắp thế giới. Dù là người nổi tiếng, mẹ vẫn tiếp tục là một nữ tu khiêm tốn, nghèo khó, làm việc âm thầm giữa những người nghèo, người bị loại trừ.

Tương giao giữa ta và Thiên Chúa không phải là một “hợp đồng kinh tế”, vì trước nhan Người, ta hoàn toàn trắng tay, ta chỉ là một đầy tớ. Nhiệm vụ của người đầy tớ là sống cho chủ, tất cả vì chủ, trung thành với chủ, làm việc cho chủ cách cần mẫn. Việc chu toàn thánh ý Chúa cũng không là điều kiện để ra đỏi hỏi điều này điều kia, vì đó là bổn phận, nhu cầu tự nhiên của loài thụ tạo với Đấng Tạo Hóa.

Thánh Giôsaphát đích thực là một đầy tớ trung thành của Chúa. Ngài dành trọn cuộc đời để tôn vinh Chúa, và dùng chính mạng sống của mình để cổ võ cho sự hiệp nhất giữa mọi thành phần dân Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dùng cả cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.