Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Vững tin

Thái Hà (10.07.2026) –  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,16-23)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi huấn dụ cho các Tông đồ biết về mục đích, tinh thần, và cách thế mà mỗi người môn đệ cần có khi lên đường làm việc trong cánh đồng truyền giáo, Đức Giêsu đã khai mở hành trình của họ.

Theo Tin Mừng, người môn đệ của Chúa sẽ phải đối diện với những âm mưu, những lý luận và sự bách hại của người đời cũng như của thế lực thù địch. Họ ra như một người cô đơn trước những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đứng trước tình cảnh đó, Đức Giêsu đảm bảo cho các môn đệ rằng sẽ luôn luôn có Thánh Thần của Chúa Cha hỗ trợ họ.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta – những môn đệ của Đức Kitô – bước đi trên con đường loan báo Tin Mừng, với một tâm thế hoàn toàn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể gạt đi những lo sợ khi phải đối diện với những thế lực thù địch của Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Ngài đến hướng dẫn chúng con, để chúng con trở thành những người môn đệ khôn ngoan và hiền lành như lòng Chúa mong muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…