Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Isaac, Thánh Gioan De Brebeuf Và Các Bạn Tử Đạo: Hãy tỉnh thức

Thái Hà (19.10.2021) – Thật phúc cho những đày tớ nào khi chủ trở về mà thấy họ còn tỉnh thức. (Lc 12,35-38)

Một hôm, bọn quỷ nhóm họp nhau đã đưa ra mục tiêu làm sao kéo nhiều linh hồn vào hỏa ngực. Chúng đưa ra cách thức là đi gieo vào tâm trí con người ý nghĩ: Còn lâu mới chết, những việc của đời sau khoan nghĩ đến, cứ tận hưởng những gì có trước mắt. Các quỷ đồng thanh hô to: “Hay! Hay lắm!”

Ngày nay, con người cũng thích sống nhanh, sống vội; vì thế, khi tham dự thánh lễ lâu một chút, họ thường xầm xì, than van, và trách móc cha giảng dài dòng. Vì bị chi phối bởi những lo lắng cơm áo gạo tiền, danh vọng, những thú vui trần tục… nên họ bị cuốn vào sự đam mê của cải vật chất mà lãng quên Thiên Chúa, lãng quên cuộc sống đời sau.

Hôm nay, Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta phải luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến, với một niềm tin vững mạnh, một tinh thần phó thác tuyệt đối vào tình thương của Chúa hầu đạt được hạnh phúc viên mãn là chính Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được tinh thần luôn tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…