Thứ Ba Lễ nhớ Thánh Marcellinô Và Thánh Phêrô Tử Đạo: Bổn phận

Thái Hà (02.06.2020) – Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mc 12,13-17)

Nhiều người đã trách Mai rằng: cô là một người khôgn có chí tiến thủ. Sự việc là cô đã xin nghỉ làm ở một công ty có mức lương rất cao. Hiện nay, cô đang làm việc ở một công ty khác có mức lương thấp hơn nhiều. Nhưng, Mai cảm thấy vui hơn, bình an hơn vì hằng tuần cô được dự Thánh lễ Chúa nhật và dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.

Con người thường có khuynh hướng để ý đến những sự trước mắt, hay những hình thức bên ngoài. Những điều thiêng liêng thì ít người để ý tới. Từ đó, nhiều người đã dành hết tâm trí của mình vào những sự ở đời này và cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một con người. Người ta đã quên đi sự sống đời sau, quên đi Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là công dân của một đất nước mà còn là công dân của Nước Trời. Vì thế, ngay trong cuộc đời trần thế này, chúng ta cũng cần chu toàn những bổn phận đối với Thiên Chúa của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì phận người yếu đuối, chúng con dễ xao nhãng bổn phận với Chúa, xin Chúa luôn thức tỉnh chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.