Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Syrilô và Mêtôđiô: Sa ngã

Thái Hà (14.02.2017) – Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,14-21)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Một thanh niên bị bắt vì tội ăn cắp. Trước khi vào tù, anh xin được gặp mẹ. Người ta đưa anh đến với bà. Ôm lấy bà, anh khóc: “Trước đây con ngoan lắm, nhưng bây giờ, vì tham lam mà con đã ra cơ sự thế này, con xin lỗi mẹ”.

Con người sinh ra luôn có bản tính lương thiện. Nhưng do hoàn cảnh xã hội đẩy đưa, hoặc do những đam mê sai trái, con người dễ dàng đánh mất điều tốt đẹp đó. Vì thế, Đức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ về điều này khi Người nhắc các ông phải cẩn thận trước “men Pharisêu” và “men Hêrôđê”, vì họ là những kẻ giả hình, hung dữ và ác độc.

Ngày nay, chúng ta dễ bị thu hút bởi “men” của cải, vật chất, địa vị, vẻ hào nhoáng bên ngoài, để rồi rơi vào tình trạng quá lưu luyến những sự trần gian, đến nỗi tâm hồn không thể vươn cao tới Chúa và có khi rơi vào sa ngã.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức, cẩn trọng trước mọi cám dỗ và thú vui chóng qua. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.