Thứ Ba: Mc 1, 21- 26: Hãy để quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện trên cuộc sống của ta

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

12400839_1235407513142475_331784051669318099_n

Thái Hà (12.01.2016) – Trong Tin mừng Mác-cô, Chúa Giêsu thường không có những bài diễn từ hay những lời giảng dạy dài dòng, nhưng chủ yếu Ngài hành động để cho người ta thấy quyền năng Thiên Chúa đang hiển hiện ở giữa cuộc sống của họ.

Bài Tin mừng thứ Ba tuần I Thường Niên hôm nay không cho ta biết rõ Chúa đã đã giảng dạy điều gì trong hội đường mà khiến cho dân chúng sửng sốt, bỡ ngỡ, nhưng lại cho ta thấy rõ lời giảng dạy của Ngài được minh thị bởi chính hành động đầy quyền năng của Ngài trên thế lực sự dữ. Cụ thể, sau khi giảng dạy điều gì đó cho dân chúng, Chúa đã xua trừ thần ô uế ra khỏi người mà nó ám. Chúa chỉ cần “quát mắng” thôi thì ngay lập tức thần ô uế phải xuất khỏi người ta rồi. Thực ra động từ “epitimesen” không chỉ đơn giản là “quát mắng” qua loa, nhưng là trong tư cách như một vị quan tòa đầy quyền uy, Chúa đưa ra án phạt dứt khoát và nặng nề cho thần ô uế, buộc nó phải xuất ngay khỏi người nó ám!

Là những người tin Chúa, bạn và tôi có sẵn lòng để cho quyền năng của Chúa được tỏ hiện trên cuộc đời chúng ta hay không? Hay là mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, ta đã vội nghi ngờ tình thương và quyền năng của Chúa và bắt đầu đi khấn vái tứ phương, nay xem bói mai gieo quẻ?