Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: Khiêm tốn phục vụ

Thái Hà (25.02.2020) –  Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. (Mc 9,30-37)

(ảnh internet)

Đức Cha Gioan Casaigne, tên Việt Nam là Gioan Sanh (1895-1973). Từ 1941-1955 Ngài được tấn phong và được cắt cử làm giám mục Tông Tòa Giáo Phận Sài Gòn. Sau 15 năm trong cương vị chủ chăn tại Sài Gòn, Ngài viết đơn xin từ chức, tình nguyện về sống và phục vụ những bệnh nhân phong cùi ở Di Linh – Lâm Đồng, trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hẹp. Không chức vị cao sang, không nhà cửa cao rộng, Ngài đã dành trọn trái tim và cả cuộc đời mà khiêm tốn phục vụ những số phận khốn khổ, đáng thương.

Lời Đức Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta về cung cách khiêm nhường khi phục vụ mọi người. Theo đó, người đứng đầu cần phải có hai yếu tố: phải là người nhỏ nhất và biết phục vụ mọi người, như nội dung của bài hát Bài Ca Phục Vụ quen thuộc: “Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ, phục vụ vì Chúa Kitô”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có tinh thần phục vụ như Chúa dạy. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.