Thái Hà (01.07.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (Mt 8,23-27)
Trong Tông thư Porta Fidei về Năm Đức Tin, Đức cố Giáo hoàng Benêđictô XVI đã mời gọi các Kitô hữu rằng: “Cần gia tăng suy từ về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với Tin Mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm chất vấn lại niềm tin của mình. Quả thật, tin không bao giờ và không được phép là một sự ép uổng cách gượng gạo, bởi vì nếu như vậy Phép Rửa sẽ trở nên vô nghĩa, các Bí tích chẳng khác gì một loại bùa chú và lời khấn cũng chỉ là những lời sáo rỗng mà chúng ta tự đặt ra để huyễn hoặc chính mình. Nhưng niềm tin, cách nào đó, chính là chấp nhận bước vào một mối tương quan dẫu biết chắc rằng sẽ phải đối diện với một tương lai bấp bênh, bấp bênh đến độ có lúc con người ta phải thốt lên rằng “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra ban thân, can đảm chấp nhận sự yếu đuối của phận người để chúng con một lòng phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…