Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên: Chạnh lòng thương

Thái Hà (17.09.2019) – Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : ‘‘Bà đừng khóc nũa !’’ . (Lc 7,11-17)

Đức Giêsu nói: “Bà đừng khóc nữa”

Biết tin em gái Emily Wither, 5 tuổi, bị bệnh nặng và chỉ còn vài tháng để sống, chị gái Lauren Wither, 9 tuổi, đã dũng cảm quyết định hiến tặng tủy xương để cứu em, dù cô bé phải chịu nhiều đau đỡn và nguy hiểm đến tính mạng.

Bài Tin Mừng cho thấy, khi đứng trước nỗi đau tột cùng của một con người, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Mặc dù bà góa thành Nain không cầu xin, nhưng Chúa nhìn thấu nỗi đau của bà, một bà góa chỉ có đứa con trai độc nhất. Hành động cứu chữa người thanh niên của Đức Giêsu thể hiện đức bác ái trọn hảo, đó là luôn nhận thấy và giúp đỡ theo nhu cầu của tha nhân.

Là Kitô hữu, nhưng nhiều khi chúng ta không dám thể hiện căn tính Kitô hữu của mình vì sợ rắc rối, sợ phiền toái. Chính nỗi sợ đó đã khiến chúng ta trở nên vô cảm trước nỗi đau của người xung quanh. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về lòng thương xót, luôn nhạy cảm và hành đồng trước nhu cầu của tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết thể hiện lòng thương xót với tha nhân như Chúa dạy. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.