Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên: Phù vân chỉ là phù vân

Thái Hà (26.11.2019) –  Lúc đó, Đức Giêsu nói: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. (Lc 23,35-43)

Đền thờ Giêrusalem

Trong Cựu Ước, một chủ đề nổi bật của sách Gióp và sách Giảng Viên là sự chóng qua của cái vật chất đời này. Qua đó, Lời Chúa hướng con người về cuộc hành trình đi tìm giá trị vĩnh cửu, không chỉ tồn tại ở sự sống đời này, mà còn cả sự sống đời sau.

Hôm nay, Đức Giêsu nhìn đền thờ Giêrusalem mà báo trước sự sụp đổ của nó. Đồng thời, Người đưa ra những viễn cảnh của thời kỳ Người giáng lâm lần thứ hai. Người sẽ đến phán xét và ngày đó “đã đến gần”. Nhưng trước hết, Đức Giêsu muốn nói đến cái chết của Người và hoàn cảnh của thế gian khi Người về với Chúa Cha. Trên tất cả, Người muốn các môn đệ hãy tỉnh thức đón chờ ngày Chúa đến và sẵn sàng chiến đấu với những cạm bẫy của thế gian.

Ngày nay, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta mau mắn nhận ra dấu chỉ của thời đại mà tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng Nước Chúa ngay trên trần gian này. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.